Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

"Gã điên" UFC kiếm 1 triệu đô, miệt thị Jose Aldo

Mặc dù để thua Nate Diaz trong trận đấu ở sự kiện UFC 196, nhưng "Gã điên" McGregor vẫn nhận số tiền gấp đôi đối thủ.

McGregor nhận số tiền kỷ lục ở UFC

Nhảy 2 hạng cân (từ hạng lông lên bán trung) có thể là quyết định mạo hiểm và sai lầm của tay đấm Connor McGregor. Bởi việc phải tăng cân và thi đấu với một đối thủ được chơi ở hạng cân sở trường là một thách thức rất lớn.

"Gã điên" UFC kiếm 1 triệu đô, miệt thị Jose Aldo - 1

Connor thua vẫn nhận số tiền kỷ lục

Thực tế, McGregor chơi không hề tệ hay có thể nói là đã đánh rất hay trước Nate Diaz trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên ở hiệp đấu thứ 2, một sai lầm nhỏ đã khiến tay đấm 27 tuổi rơi vào thế bị đối thủ siết cổ và phải ra tín hiệu xin thua.

Dù lần đầu tiên thua trận ở đấu trường UFC (7 thắng, 1 thua), nhưng McGregor vẫn được thưởng cực đậm bởi đã dũng cảm nhận lời thi đấu với đối thủ trên mình 2 hạng cân. Điều đó được thể hiện qua số tiền kếch xù 1 triệu USD mà McGregor nhận được, nó gấp đôi số tiền của người thắng Nate Diaz - 500 nghìn USD.

Nhiều người cho rằng điều này khá bất công cho Diaz, nhưng thực ra số tiền mà cả hai tay đấm nhận được đã chốt trước khi trận đấu diễn ra. Với 1 triệu USD nhận được sau trận, "Gã điên" UFC trở thành võ sĩ đầu tiên nhận được số tiền chạm mốc 7 chữ số, đó là kỷ lục về tiền mới ở lồng bát giác.

Điều tương tự xảy ra ở trận tranh đai hạng gà nữ, Miesha Tate thắng cuộc và giành đai vô địch nhưng chỉ nhận được 92 nghìn USD, trong khi tay đấm Holly Holm nhận số tiền 500 nghìn USD.

Bị khiêu khích "Gã điên UFC" sẽ xuống hạng lông tái đấu Jose Aldo

Ngay sau khi McGregor thất bại, Jose Aldo bại tướng trước đó của tay đấm Ireland lên tiếng thách thức: "Hẹn gặp ở UFC 200. Câu chuyện cổ tích đã kết thúc rồi McGregor. Chẳng còn chỗ nào để trốn nữa đâu. Đã đến lúc để chúng ta đấu lại", Aldo viết.

McGregor cay cú đáp trả: "Tôi không hiểu tại sao những người không liên quan lại có thể ăn mừng một chiến thắng của người khác. Tôi là một nhà vô địch hạng lông và tất nhiên tôi sẽ quay lại hạng cân để dạy dỗ những tay đấm ở hạng cân đó.

"Gã điên" UFC kiếm 1 triệu đô, miệt thị Jose Aldo - 2

Connor xác nhận tái đấu với Aldo ở sự kiện UFC 200

Tôi sẽ quay trở lại hạng lông để bảo vệ đai vô địch. Tôi nghĩ đó sẽ là sự kiện UFC 200. Aldo đã có cơ hội để đánh với tôi chứ không phải là Nate, hắn ta là lựa chọn hàng đầu. Tôi có thể đấu với hắn ở bất cứ đâu, bất cứ sự kiện nào.

Một võ sĩ ăn mừng chiến thắng của tay đấm khác. Đó là dấu hiệu của một kẻ thất bại, đó là dấu hiệu của một kẻ chuyên về nhì, nó không phải cách cư xử của một nhà vô địch". "Gã điên" McGregor đáp trả quyết liệt Jose Aldo.

Với những tuyên bố của cả hai võ sĩ, chắc chắn Connor McGregor sẽ tái đấu với Jose Aldo trong trận bảo vệ đai hạng lông của tay đấm Ireland ở sự kiện UFC 200 tới đây.

Nói về trận đấu với Nate Diaz, Connor thừa nhận: "Thất bại này như một viên thuốc đắng khó nuốt trôi. Đơn giản là tôi không chơi hiệu quả ở hạng cân này và đã để xảy ra quá nhiều sai sót. Ngược lại Nate đã chơi rất tốt".

Tuy nhiên Nate Diaz thì không nghĩ vậy: "Hạng cân không phải là vấn đề với tôi. Tôi đã từng ép cân để chơi ở hạng nhẹ, mọi việc vẫn rất dễ dàng. Tôi bước vào trận đấu này khi không có nhiều thời gian chuẩn bị, cơ thể tôi dư thừa một lượng mỡ. Nhưng tất cả đều ổn. Đơn giản tôi thắng là vì tôi hay hơn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN