Truyện cười: Thử thách bắt chuột chọn chồng

Mới dán thông báo mấy tiếng đồng hồ mà ứng cử viên đã tấp nập kéo tới.

Đây là một việc khó nhất trần đời các bác ạ. Đàn bà như hạt mưa sa, hạt rơi chĩnh bạc hạt ra ngoài đồng, chọn nhầm chồng là toi cuộc đời. Bao đêm suy nghĩ nát toét mấy tỉ sợ dây thần kinh mà chả ra ý tưởng gì.

Một con chuột nhắt chạy vào phòng nhanh như tia chớp, tôi suýt ngất xỉu. Đời tôi thù chuột kể từ khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cứ nghĩ tới hình ảnh con chuột chui vào chăn, tự nhiên gặm gót chân tôi như nhai bánh, chỉ còn đường chết. Một ý nghĩ phụt ra trong đầu tôi: Mở cuộc thi chọn người yêu nếu chàng nào bắt sống được con chuột nhắt trong phòng!

Mới dán thông báo mấy tiếng đồng hồ mà ứng cử viên đã tấp nập kéo tới. Tiêu chí của tôi đưa ra đơn giản quá chăng nên nhiều người có cơ hội. Chả ra gì thì tôi cũng là cô gái xinh nhất nhì khu vực này, bao nhiêu kẻ nhăm nhe tán tỉnh nên phải nuôi tới 5 con chó tây bảo vệ.

Một lão trung niên xung phong vào dự thi trước, tôi run cầm cập. Ôi giời đất ơi, lão này tôi biết rõ mà, cùng ngõ với tôi và đã bị vợ bỏ. Tôi cầu trời khấn phật cho lão đừng bắt được con chuột nhắt. Nếu lão bắt được nó thì đời tôi coi như bắt đầu xuống dốc không phanh.

Tôi nghĩ thấy mình ngu quá, nhẽ ra phải thêm tiêu chí “chỉ dành cho giai tân” thôi mới phải. Học văn dốt quá nên bây giờ ngậm quả đắng. Lão này dễ bắt được con chuột nhắt lắm, mấy chục năm làm ruộng lão phải chống chọi với bao nhiêu loại chuột rồi. Thực sự tôi bắt đầu thấy run bần bật rồi.

Đám giai tân xếp hàng chờ tới lượt. Chỉ có 1 con chuột thôi mới đau chứ. Nhìn đám giai đẹp đứng lô nhô trước thềm, tôi thấy tiếc đứt ruột gan, lần đầu tiên có nhiều giai đẹp tụ tập trong sân đến thế.

Lão ứng viên bỏ vợ lao vào phòng tôi, chui vào gầm giường, mở tủ rũ quần áo tìm chuột. Lão lật bới lung tung, không chừa một ngóc ngách nào, thậm chí lao cả lên bàn thờ truy kích chuột. Căn phòng của tôi phút chốc biến thành chiến địa vì con chuột. Đám thanh niên sốt ruột vì lão già kia mãi chả tìm thấy con chuột đâu. Tôi nhắm mắt cầu nguyện liên mồm cho con chuột trốn thoát.

Tôi quyết định vẫy tay cho đám giai đẹp xông vào tìm chuột với hy vọng loại được lão già ra khỏi cuộc chơi.

Mấy phút sau đám giai đẹp trở ra, mỗi thằng cầm trên tay 1 con chuột, chả nhẽ đã có 30 con chuột chạy vào nhà tôi hôm qua? Một lũ mất dạy, chúng đã thủ sẵn chuột trong túi.

Riêng chỉ có lão bỏ vợ là ra tay không. Đây chính là người đàn ông thật thà nhất trần gian. Vì thế tôi quyết định lấy lão làm chồng!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN