Zimbabwe: Cha quần nhau với cá sấu cứu con trai

Một người cha đã dũng cảm tay không đánh nhau với cá sấu để cứu mạng đứa con trai đang nguy cấp của mình.

Một người cha dũng cảm ở Zimbabwe đã tay không quần nhau kịch liệt với một con cá sấu lớn để cứu mạng đứa con trai 11 tuổi của mình đang bị kẹp chặt giữa bộ hàm khủng khiếp của nó.

Vụ việc xảy ra vào đúng đêm Giáng sinh (25/12) khi hai cha con Tafadwa Kachere và Tapiwa đang lội qua một con sông ở vùng Mutoko để về nhà thì bất ngờ bị con cá sấu khổng lồ tấn công.

Zimbabwe: Cha quần nhau với cá sấu cứu con trai - 1

Hai cha con bị con cá sấu tấn công khi đang lội qua sông

Người cha Tafadwa vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc lội qua sông, tôi đi trước, còn con trai tôi bám theo sau. Sau khi sang đến bờ bên kia, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng con mình đang kêu cứu và tôi chạy bổ về phía nó. Tôi có thể thấy nó đang vùng vẫy tuyệt vọng khi bị con cá sấu ngoạm ngang chân.”

Bất chấp hiểm nguy, anh Tafazwa đã lao xuống sông và tìm cách giải cứu con bằng cách dùng tay cố cậy miệng con cá sấu ra. Tuy nhiên hàm của con cá sấu quá khỏe nên anh đã nghĩ ra cách cưỡi lên lưng nó và dùng một cây sậy mọc ven bờ chọc vào miệng nó.

Trong lúc chiến đấu quyết liệt với con cá sấu, anh Tafazwa hướng dẫn con mình bám chặt vào đám lau sậy để không bị con cá sấu lôi xuống nước, trong khi anh vẫn liên tục chọc vào miệng nó cho đến khi nó nhả con trai của anh ra.

Tuy nhiên sau khi nhả Tapiwa ra, con cá sấu khổng lồ quay sang tấn công người bố. Nó đã đớp vào một cánh tay của Tafazwa khi anh chọc vào miệng nó.

Anh Tafazwa kể lại: “Tôi chiến đấu với con cá sấu cho đến khi hai bố con thoát được lên bờ trong khi tôi vẫn cưỡi trên lưng nó. Tôi đã dùng cây sậy chọc vào mắt nó vài lần cho đến khi nó nhả cánh tay của tôi ra.”

Sau vụ tấn công kinh hoàng này, hai bố con đã được đưa tới bệnh viện Nyadire để cấp cứu trước khi được chuyển tới Bệnh viện trung ương Chitungwiza.

Zimbabwe: Cha quần nhau với cá sấu cứu con trai - 2

Cậu bé Tapiwa đang điều trị trong bệnh viện

Tại đây, mặc dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng họ đã buộc phải cắt bỏ một chân của cậu bé Tapiwa vì bị tổn thương quá nặng. Anh Tafazwa bị thương nặng ở tay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện bệnh viện đang theo dõi sát tình hình của hai bố con và cho biết họ sẽ sớm bình phục.

Anh Tafazwa đang kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để con anh có thể được lắp chân giả vì “nó vẫn muốn đến trường và đến tận bây giờ nó vẫn nghĩ rằng chân nó sẽ được lắp lại.”

Anh cho biết: “Tôi đã phải nói dối con trai mình rằng chân của nó chỉ bị tạm thời mang đi chữa trị, và giờ đây tôi không biết phải nói sự thật với nó như thế nào nữa.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN