Xót xa hoàn cảnh 2 mẹ con tử vong khi đi qua vụ nổ Văn Phú

Sáng 19/3, chị Soàn đưa cô con gái 7 tuổi đi khám mắt, ai ngờ đó lại là ngày cuối cùng được sống trên đời của cả hai mẹ con.

Xót xa hoàn cảnh 2 mẹ con tử vong khi đi qua vụ nổ Văn Phú - 1

Hiện trường vụ nổ chiều 19/3 tại Hà Đông

Chiều 19/3, một vụ nổ với sức công phá khủng khiếp xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã làm 5 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, thương tâm nhất có lẽ là hai mẹ con chị Đào Thị Soàn (SN 1985, trú tại Thanh Oai, Hà Nội).

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, chị Soàn cùng con gái là cháu Đào Thị Quỳnh đang đi ngang qua và vô tình phải gánh hậu quả đau lòng.

Trong căn nhà ở xã Liên Châu (Thanh Oai, Hà Nội), gia đình chị Soàn gần như ngất lịm trước nỗi đau mất đi hai người thân cùng một lúc. Bố chồng chị Soàn, ông Đào Quang Thành ngồi ủ rũ, nước mắt ngắn dài.

Một người thân trong gia đình chị Soàn tâm sự: vào chiều 19/3, cả nhà bất ngờ nhận được thông tin chị Soàn và cháu Quỳnh gặp nạn tại Hà Đông và đã tử vong. Lúc đó, ai cũng xót xa, đau đớn.

Cũng theo người này, chị Soàn về làm dâu nhà ông Thành từ năm 2005, đến nay đã có 2 con, Cậu con trai lớn đã học lớp 4. Cô con gái mới học lớp 1. Hàng ngày, chị Soàn đi chợ bán trứng, lo kinh tế gia đình thay chồng đang chấp hành án phạt tù.

Cách đây mấy ngày, có đoàn bác sỹ về trường của cháu Quỳnh khám bệnh. Bác sỹ bảo cháu Quỳnh có dấu hiệu bệnh về mắt, cần đưa đi khám chuyên khoa. Thương con nên sáng 19/3 chị Soàn dậy sớm để đưa con đi khám tại Hà Nội.

Hai mẹ con chị đi từ 6h sáng, khám xong thì đưa nhau về. Ai ngờ sự việc thương tâm lại xảy ra.

Kể lại câu chuyện, bố đẻ chị Soàn cho biết, bình thường chị này đi chợ về rất sớm, nhưng chiều 19/3 ông thấy sốt ruột vì con gái về muộn nên bảo vợ gọi điện hỏi. Mẹ chị Soàn gọi cho người nhà cũng làm nghề bán trứng ở Hà Nội thì đầu dây bên kia khóa òa lên thông báo về vụ nổ. Lúc đó, bố mẹ chị Soàn chỉ biết ngồi khóc, thương con, xót cháu.

Bố chồng chị Soàn bày tỏ, con dâu mất, cháu nội cũng mất thấy đau đớn lắm. Gia đình ông bà lâu nay đều có bàn tay chị Soàn lo liệu mọi việc. Con trai ông đang thụ án, còn 6 tháng nữa mới mãn hạn. Ông Thành chỉ mong ước con được giảm án, sớm về với gia đình để chăm sóc cậu con trai còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình & Xã hội)
Nổ lớn ở Văn Phú-Hà Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN