Vụ xe chở tôn tông chết người: Xe đi mượn, tôn chở hộ

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Chiếc xe cải tiến chở tôn gây chết người ở gần cầu Mai Lĩnh (Hà Đông) không phải của khổ chủ mà là mượn của hàng xóm. Những tấm tôn đó cũng được người quen nhờ chở hộ về nhà.

Vụ xe chở tôn tông chết người: Xe đi mượn, tôn chở hộ - 1

Người thân, hàng xóm đến chia sẻ với gia đình anh Dân.

Chân chống xe cải tiến hay tấm tôn cứa cổ?

Trước đó, vào khoảng 14h chiều qua (25/9), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông, Hà Nội).

Bà Bùi Thị Xuân (SN 1952, quê Yên Thường, Hòa Bình) đang ngồi chờ xe khách bên đường thì bị chiếc xe cải tiến chở 4 tấm tôn do anh Trần Hữu Dân (SN 1981 ở Đại Thành, Quốc Oai) đâm vào dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ bệnh viện 103, bệnh nhân đưa vào bệnh viện trong tình trạng có một vết thương dài 2 cm ở vùng cổ, làm đứt khí quản và mạch máu, ở mặt có vết thương dài 5cm.

Dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chưa nhưng bệnh nhân khi vào viện khi đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn… Đến hơn 18 giờ cùng ngày, thi thể bệnh nhân đã được chuyển xuống nhà xác của bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết.

Sáng nay (26/9), PV đã tìm về nhà anh Trần Hữu Dân ở Đại Thành (Quốc Oai) để tìm hiểu sự việc. Lúc này, nhiều người thân, hàng xóm láng giềng đến động viên và chia sẻ nỗi hoạn nạn không may cùng gia đình.

Vụ xe chở tôn tông chết người: Xe đi mượn, tôn chở hộ - 2

Ông Bảo chỉ lại vị trí xảy ra tai nạn khiến người phụ nữ bị xe tôn đâm tử vong.

Chị Hoan (vợ anh Dân) chia sẻ, khi nghe tin báo anh Dân gây tai nạn, gia đình huy động hơn 20 anh em họ hàng ra xem tình hình. Người thì lo ở hiện trường, người thì vào bệnh viện để lo cho người bị nạn.

“Đúng sai thế nào thì gia đình tôi chưa bàn đến nhưng không cứu được bà cụ là điều đau đớn nhất với cả gia đình cụ và gia đình chúng tôi”, chị Hoan buồn bã nói.

Chị Hoan kể lại, chiều 25/9, anh Dân đi ra Hà Đông mua 2 cọc tre về để sửa chiếc xe cải tiến vì sắp đến mùa gặt. Anh sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe cải tiến khác buộc vào xe máy để kéo.

Trên đường về nhà, anh Dân gặp anh Thắng (người cùng thôn) đang mua tôn. Anh Thắng gửi 4 tấm tôn lên xe cải tiến để chở về. Trên đường về nhà, chiếc dây nối xe cải tiến với xe máy bị tuột dẫn đến tai nạn.

“Cơ quan công an thông tin, nạn nhân tử vong là do chân chống xe cải tiến đâm vào. Tôi không biết dựa vào đâu mà người ta lại nói là do mảnh tôn cứ vào cổ”, chị Hoan phân trần.

Trong buổi sáng nay, chị Hoan cùng một số người nhà đã tổ chức lên Hòa Bình để phúng viếng và hỏi thăm gia đình nạn nhân. Còn anh Dân hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhân chứng hiện trường kể lại vụ việc

Kể lại sự việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bảo (53 tuổi), người dân ở gần hiện trường cho biết, vào khoảng 14h chiều 25/9, có 3 người đang đứng chờ xe khách hướng từ Hà Nội đi Hòa Bình ở đầu đường Biên Giang (phường Biên Giang, quận Hà Đông), cách cầu Mai Lĩnh khoảng 100m.

Lúc ông Bảo đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn xảy ra. Ông chạy ra, trông thấy chiếc xe cải tiến chở tôn và những khúc tre đang lật ngửa ven đường. Cạnh đó là người phụ nữ nằm gục với nhiều vết thương ứa máu ở vùng mặt.

“Tôi sợ quá, hô hoán mọi người rồi gọi điện báo cho  công an phường Biên Giang. Người dân vội vàng đưa người phụ nữ lên xe máy vào bệnh viện cấp cứu”, ông Bảo nói.

Vụ xe chở tôn tông chết người: Xe đi mượn, tôn chở hộ - 3

Hòn đá mà bà Xuân ngồi ven đường trong lúc đợi xe khách.

Theo ông Bảo, nguyên nhân của vụ tai nạn là do chiếc xe máy kéo theo chiếc xe cải tiến đang lưu thông với tốc độ nhanh thì bất ngờ bị tuột móc nối. Chiếc xe cải tiến đằng sau mất phương hướng và lao trúng người phụ nữ đang ngồi ở vệ đường.

Chỉ tay vào cục đá ven đường, ông Bảo cho hay: “Tôi còn nhớ bà ấy ngồi ở viên đá này. Chắc do tuổi cao, chờ xe lâu quá nên bà ấy ngồi xuống. Nếu lúc đó, bà ấy đứng thì có thể đã phản xạ kịp hoặc cùng lắm là bị đâm vào bụng, vào chân thôi chứ không phải đâm vào vùng cổ, vùng mặt”.

Chiếc xe cải tiến đã hất văng người phụ nữ bắn ra xa khoảng 3 mét và làm hư hỏng nhiều chậu cảnh của cửa hàng hoa và cây cảnh Minh Vân gần đó.

Chủ cửa hàng Minh Vân chia sẻ, lúc xảy ra vụ tai nạn chị không ở cửa hàng. Chiều tối, chị ra cửa hàng thấy nhiều chậu cây bị vỡ và người dân kể lại chị mới biết chuyện.

“Trước cửa hàng tôi, dù không phải điểm bắt xe khách nhưng người dân và xe khách rất hay dừng đỗ, bắt khách ở đây. Trên đường này cũng rất nhiều xe ba gác, xe kéo chạy rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng nên có phương án giải quyết để đảm bảo an toàn cho người dân”, chủ cửa hàng Minh Vân nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang - Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN