Xe ben đâm sập nhà dân: Ở nhà cũng bị xe tông chết

“Nghe tiếng hét thất thanh của tài xế “vô vô…tránh ra, tránh ra”, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe ben đã tông hàng loạt xe máy rồi đâm sập căn nhà kế bên nhà tôi. Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng. Nhiều người kêu cứu trong đống đổ nát”, bà Phạm Thị Mỹ kể lại thời điểm xe ben “điên làm loạn” dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, TP.HCM.

Chiều 21.5 nhiều giờ sau vụ tai nạn kinh hoàng dưới chân cầu Nhị Thiên Đường (phường 12, quận 8) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Xe ben đâm sập nhà dân: Ở nhà cũng bị xe tông chết - 1

Chiếc xe ben “đại náo” dưới chân cầu Nhị Thiên Đường cuốn gần chục xe máy rồi tông sập căn nhà cấp bốn, khiến 2 người chết. 

Tiếng kêu cứu trong đống đổ nát

Khoảng hơn 9h cùng ngày, tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê Bạc Liêu) lái xe ben chở cát lưu thông trên cầu Nhị Thiên Đường hướng từ Bình Chánh về quận 8. Khi vừa đổ dốc cầu chiếc xe mất lái tông hàng loạt xe máy trước khi tông sập 1 căn nhà.

“Tôi đang pha cà phê cho khách ngay dưới chân cầu Nhị Thiên Đường thì nghe tiếng hét thất thanh. Nhìn ra đường thấy tài xế xe ben nhoài đầu ra cửa la lớn: “Vô, vô, tránh ra, tránh ra…”, ngay sau đó chiếc xe này đã tông và cuốn gần chục xe máy vào gầm trước khi đâm sập nhà cách nhà tôi 2 căn”, bà Phạm Thị Mỹ chủ quán nước giải khát dưới chân cầu kể.

Bà Mỹ thuật lại: “Tiếng tông ầm ầm, căn nhà này đổ sập, nhiều người khóc thét, tháo chạy. Tôi vội chạy sang xem thì thấy người phụ nữ (sau này được xác định là chị Phan Tú Mai) bị kẹt dưới đống tường đổ nát, người bê bết máu. Tuy bị thương nặng nhưng cô ấy còn tỉnh và luôn miệng cầu cứu”.

Theo bà Mỹ, lúc đưa nạn nhân ra ngoài chuyển đi cấp cứu, một số người định lôi tài xế xe ben xuống cho “ăn đòn” vì phóng xe ẩu nhưng đã được can ngăn.

Nét mặt tái nhợt, giọng run run, ông Lâm Liên Tài (47 tuổi, chủ tiệm sửa xe), người thoát chết khi chiếc xe ben “điên làm loạn” vẫn chưa hết hoảng sợ. Ông Tài cho biết, ông ngồi phía trước nhà cùng với bà dì Đỗ Thị Sáu (78 tuổi) để đợi khách đến sửa xe. Bên trong nhà có bà Bùi Thị Phước (em dâu bà Sáu). Kế bên tiệm sửa xe của ông Tài là cửa hàng xe máy cũng có một vài vị khách đang đứng trò chuyện.

“Chiếc xe ben lao vào, dì Sáu chạy qua phía nhà kế bên nên thoát nạn. nhưng cũng bị thương. Riêng tôi bị mảng tường đè lên người gây thương tích. Khi thoát ra được đống đổ nát tôi cố chạy vào trong nhà tìm kiếm thì thấy cô Phước đã bị tường sập đè chết”, ông Tài nói.

“Để đề phòng khi có xảy ra cháy nổ hay hỏa hoạn, nhà có trổ thêm cửa phía sau nhằm tạo lối thoát nhưng lúc xe ben đâm vào cô Phước đang rửa chén nên không thể chạy kịp. Nếu xe ben lao vào chỗ tôi, thì giờ này chắc tôi không còn ngồi đây để nói chuyện”, ông Tài nói giọng run run.

Xe ben đâm sập nhà dân: Ở nhà cũng bị xe tông chết - 2

“Nếu xe ben lao vào chỗ tôi, thì giờ này chắc tôi không còn ngồi đây để nói chuyện”, ông Lâm Liên Tài người thoát chết khi chiếc xe ben đâm sập căn nhà nói giọng run run.  

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn – Phó Phòng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: “Khi lực lượng cứu hộ có mặt ứng cứu, căn nhà cấp 4 gần như đổ sập hoàn toàn, bà Bùi Thị Phước bị kẹt dưới đống tường bê tông. Riêng nạn nhân nam bị kẹt dưới gầm xe ben cùng nhiều xe máy, đầu bị vướng vào bánh xe. Cả hai được xác định đã tử vong. Sau 10 phút thi thể bà Phước được đưa ra ngoài. Đến gần 12h, chiếc xe ben được kéo lui ra khỏi căn nhà, thi thể nạn nhân nam được xác định là ông La Hán Lu (48 tuổi, khách hàng sửa xe máy ở cửa hàng kế bên) được đưa đưa ra”.

“Lý do thi thể ông Lu đưa ra ngoài chậm vì khi quyết định kéo lui xe ben lực lượng chúng tôi phải tính toán kỹ để không làm sập các công trình lân cận”, Đại úy Tuấn giải thích.

“Nghèo còn gặp eo”

Trong số 3 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện có chị Phan Tú Mai là bị nặng nhất. Hai nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.

Bác sĩ Phạm Văn Đông - Trưởng Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: Bệnh nhân Mai nhập viện trong tình trạng biến dạng xương đùi phải, đầu chấn thương, mặt, tay chân bị trầy xước. Hiện bác sĩ sẽ phẫu thuật sắp xương đùi cho bệnh nhân Mai”.

Đang đi bán vé số hay tin chị Mai gặp nạn, người chồng tức tốc chạy đến Bệnh viện Chợ Rẫy để nắm tình hình sức khỏe của vợ. Nằm trên băng ca tại Khoa gây mê hồi sức của bệnh viện chị Mai thuật lại cho chồng trước khi vào phòng phẫu thuật. Chị Mai cho biết, sáng nay chị nhờ em trai chở đến cửa hàng bán xe máy ngay dốc cầu Nhị Thiên Đường để làm thủ tục giấy tờ xe. Người em trai vào bên trong nói chuyện, còn chị đứng phía ngoài trông xe. Khi chiếc xe ben tông vào, chị bị hất văng về phía căn nhà sập và bị bức tường bê tông đè lên người.

Xe ben đâm sập nhà dân: Ở nhà cũng bị xe tông chết - 3

 “Tôi sẽ bán chiếc xe máy cũ vừa mua để có tiền chữa trị cho vợ”, anh Trắng - chồng chị Mai nói. 

Anh Trần Văn Trắng chồng chị Mai cho biết: “Hằng ngày, anh đi bán vé số. Còn vợ phụ việc bán quần áo cho một cửa hàng. Tổng thu nhập cả hai vợ chồng khoảng 250.000đ/ngày. Hai tháng trước, vợ chồng anh gom góp và mua được chiếc xe Wave cũ tại cửa hàng trên với giá 4,9 triệu đồng để có phương tiện đi lại. Sáng nay, vợ tôi đi xe máy của em trai đến, còn chiếc xe vợ chồng tôi mua vẫn cất ở nhà trọ. Vụ tai nạn khiến xe máy của em trai tôi bị xe ben cán nát bét. Vợ thì biến dạng xương đùi thế này…Tôi đang bán chiếc xe máy vừa mua được để lo viện phí cho vợ. Cưới nhau được 2 năm, nghèo quá không dám sinh con, giờ vợ lại bị thế này”. Anh Trắng nói giọng nghẹn.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND quận 8 cho biết: “Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, địa phương sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong để giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự và khắc phục sự cố”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN