Vừa đặt chân tới Sài Gòn, người phụ nữ bị xe ben cán chết

Sự kiện: An toàn giao thông

Vừa đặt chân tới Sài Gòn, bà Nho không may bị xe ben cuốn vào gầm tử vong, người đàn ông chở bà bò khỏi gầm xe run lẩy bẩy.

Vừa đặt chân tới Sài Gòn, người phụ nữ bị xe ben cán chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Nho tử vong

Trưa 24.8, người đàn ông hành nghề xe ôm chở bà Đinh Thị Ngọc Nho (47 tuổi, quê Đồng Tháp) từ bến xe Củ Chi (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM), khi vừa ra khỏi cổng bến xe giáp với Quốc lộ 22 thì xảy ra va chạm với xe ben chở vật liệu xây dựng BKS 51C – 248.30 do Trần Văn Thừa (35 tuổi) điều khiển, chạy hướng An Sương về Tây Ninh.

Cú va chạm khiến xe máy, bà Nho cùng người đàn ông bị cuốn vào gầm xe, kéo đi một đoạn. Khi phương tiện này dừng lại mọi người chạy đến kiểm tra phát hiện bà Nho đã tử vong, người đàn ông hành nghề xe ôm bò từ gầm xe ra ngoài thoát chết, run lẩy bẩy.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bánh xe ben cán biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe ben đang lưu thông trên Quốc lộ 22, khi đến địa điểm trên bất ngờ lách vào lề đường đâm trực diện xe máy, tuy nhiên nguyên nhân chính thức đang được công an làm rõ.

Được biết, bà Nho quê ở Đồng Tháp đến Củ Chi làm việc cho một người bà con được 1 tháng rồi xin về quê thăm nhà. Trưa nay, khi trở lại Củ Chi, gặp người chạy xe ôm quen ở bến xe nên bà Nho đi chung xe về chỗ làm thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN