Vụ trao nhầm con: Câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng

Hơn 40 năm sau ngày bị trao nhầm con, người mẹ đã đi tìm lại người con bị thất lạc của mình cũng như tìm lại cha mẹ đẻ cho cô con gái mình đã nuôi nấng bao năm.

Vụ trao nhầm con: Câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng - 1

Nhìn tấm ảnh chụp cùng gia đình, ai cũng thắc mắc, trêu đùa chị Tạ Thị Thu Trang: Sao nhìn không giống ai, hay chị là con nuôi? Chị Trang không hề nghĩ rằng lời nói đùa ấy lại có ngày trở thành sự thật…

Ngày 10/10/1974, tại nhà hộ sinh Hàng Bún, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã xảy ra việc trao nhầm bé gái sơ sinh mang số thứ tự 32 cho sản phụ mang số 33 Nguyễn Thị Mai Hạnh. Dù có những băn khoăn, thắc mắc ngay lúc đó nhưng bà Hạnh vẫn đưa bé gái về nuôi dưỡng và yêu thương như chính đứa con mình.

Hơn 40 năm sau, bản năng của người mẹ đã thôi thúc bà Hạnh đi tìm lại người con bị thất lạc của mình cũng như tìm lại cha mẹ đẻ cho cô con gái mà bà đã yêu thương, nuôi nấng trong suốt 42 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng Nhà hộ sinh Hàng Bún ngày ấy, nay đã hơn 80 tuổi. Ký ức của bà về những ca sinh từ gần nửa thế kỷ không còn nhiều.

Một tin vui cho gia đình bà Mai Hạnh và chị Thu Trang là Công an TP Hà Nội đã nhận rà soát các trường hợp có nhân thân tương tự và sẽ cho làm xét nghiệm nếu thấy cần thiết.

Hiện cuộc sống của chị Trang không có nhiều thay đổi. Còn bà Hạnh, sau khi công bố câu chuyện đã ra nước ngoài để bình tâm lại. Sợ chị Trang buồn, hằng ngày, bà vẫn gọi điện về nói chuyện, động viên con gái. Với người mẹ ấy, bà đã có thêm một người con, còn với chị Trang, chị vẫn có một gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN