Vụ thảm sát ở Yên Bái: Dốc sức tìm hung khí

Cơ quan chức năng kết luận Nguyễn Thị Hán, người tình của nghi can Đặng Văn Hùng, không liên quan đến vụ thảm sát nên đã trả tự do sau hơn 1 ngày bị tạm giữ.

Chiều 16-8, đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh - xác nhận Nguyễn Thị Hán (tức Hương) đã được trả tự do vì không liên quan đến vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Ép người tình cùng bỏ trốn

Theo đại tá Thắng, cơ quan điều tra xác định Hán không tham gia quá trình thực hiện hành vi giết người của Đặng Văn Hùng. Mặc dù Hán không muốn bỏ trốn cùng Hùng nhưng đã bị tên này đe dọa, ép buộc. Trong những ngày bỏ trốn, Hán còn nhiều lần khuyên ra đầu thú nhưng Hùng không nghe. Quá trình lấy lời khai, Hùng cũng thừa nhận việc đã ép buộc Hán bỏ trốn theo mình.

Trước đó, Hán bị tạm giữ cùng nghi can Đặng Văn Hùng từ 10 giờ 30 phút ngày 15-8 sau 3 ngày bỏ trốn. Theo tài liệu điều tra, sau khi gây án, Hùng đã rủ Hán cùng trốn chạy. Ba ngày sống trong rừng, cả hai chỉ ăn cây chuối và uống nước khe. Sau khi bị bắt giữ, trên người Hùng chỉ có chiếc bật lửa, trong túi Hán có 25.000 đồng.

Sau hơn 1 ngày tại trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, dù có chút hoang mang nhưng sức khỏe của Hùng vẫn bình thường. Nghi can này ăn ngủ tốt sau 3 ngày thiếu thốn trong rừng.

Theo lời khai ban đầu, khi bỏ trốn, Hùng mang 2 khẩu súng kíp tự chế nhưng không kịp mang theo thức ăn. Trong quá trình trốn chạy, để dễ di chuyển, Hùng vứt bỏ 1 khẩu súng trên đường, sau đó bỏ tiếp khẩu còn lại tại một lán trại trong rừng. Từ lời khai của Hùng, các tổ công tác tỏa ra tìm kiếm và đã thu giữ được 1 khẩu súng vào rạng sáng 16-8.

Vụ thảm sát ở Yên Bái

Tổ công tác truy tìm Đặng Văn Hùng khi đối tượng này chưa bị bắt giữ (Ảnh: Dân Việt)

Tại trại tạm giam, Hùng vẫn khai nhận một mình đã giết cả gia đình nạn nhân gồm 4 người do tranh chấp nương rẫy. Hùng điềm tĩnh kể rành rọt từng chi tiết từ khi cãi nhau với anh Trần Văn Long rồi đánh, dùng dao đuổi chém chết các nạn nhân.

Về con dao gây án, Hùng khai đã mua ngày 12-8 trước khi lên nương gây án vào chiều cùng ngày. Từ chi tiết này, các điều tra viên đang làm rõ việc Hùng đã có ý định giết người từ trước hay không.

Tối 16-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết mới tìm được 1 khẩu súng kíp tự chế của Đặng Văn Hùng. Lực lượng công an đang tiếp tục tìm kiếm con dao mà đối tượng dùng làm hung khí gây án và khẩu súng kíp còn lại. “Đến thời điểm này, công an tỉnh vẫn tung lực lượng và nỗ lực truy tìm các hung khí để phục vụ công tác điều tra” - đại tá Thắng khẳng định.

Cuộc tìm kiếm trên đồi

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, hành vi giết hại các nạn nhân là hết sức dã man, thậm chí cháu nhỏ mới 2 tuổi cũng bị sát hại. “Đến hiện trường khám nghiệm, chúng tôi rất đau lòng khi 4 người trong gia đình không còn ai sống sót. Đây là hành vi quá tàn ác” - tướng Chiêu nhấn mạnh.

Từ TP Yên Bái, vượt hơn 80 km đường núi đồi, chúng tôi đến thôn 2, tổ 3, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên - nơi nghi can Hùng bị bắt. Chúng tôi đã tìm gặp ông Hà Văn Liên, người đầu tiên phát hiện Hùng và thông báo cho cơ quan chức năng.

Ông Liên cho biết khoảng 5 giờ ngày 15-8, khi lọc thịt heo dưới nhà sàn, ông nghe tiếng động lạ. Nhìn ra đường, dưới ánh đèn điện, ông phát hiện đôi nam nữ đi rất vội vàng. Nhìn kỹ, ông thấy 2 người này có nét giống với đặc điểm nhận dạng nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở huyện Văn Yên cạnh bên mà chính quyền địa phương vừa thông báo rộng rãi. Ngay sau đó, cháu gái của ông Liên cũng có nhận định tương tự nên ông liên lạc ngay với công an viên của thôn là anh Hoàng Văn Dờn để thông báo sự việc.

“Tôi và anh Dờn cùng khoảng chục người nữa trong thôn đi tìm dấu vết của 2 người nghi vấn. Chúng tôi đoán họ đã đi xuống khe nước nhưng khi xuống xem thì không thấy gì khả nghi. Tuy nhiên, khi quay về, tôi thấy có nhiều dấu chân đi lên phía đồi cây rậm rạp. Mọi người tiếp tục truy tìm theo những dấu chân này. Đi khoảng gần 1 km, ông Phạm Văn Thao, Xã đội trưởng xã Khánh Hòa, phát hiện đôi nam nữ khả nghi nằm nghỉ trong 1 lán làm tạm, trên người che đắp lá cọ. Nghe tiếng động, 2 người này bật dậy bỏ chạy xuống đồi. Đúng lúc đó, tổ công tác của công an đang đi lên và tóm gọn 2 đối tượng” - ông Liên kể lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])
Vụ gia đình 4 người bị sát hại ở Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN