Vụ cháy khách sạn: Nữ du khách vừa ở 1 ngày đã tử vong

Đang nằm ngủ ở tầng 3 của khách sạn, nghe mọi người thông báo cháy tôi bừng tỉnh giấc chạy ra phía cầu thang. Phía trước tôi có một phụ nữ mang bầu và có nhiều người nước ngoài trèo qua cầu thang bắt sang mái nhà bên cạnh để thoát ra ngoài. Lúc này, khói lửa bùng lên nghi ngút. Anh Lường Văn Lực (28 tuổi) người thoát nạn trong đám cháy tại khách sạn Budget Saigon Hotel vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại.

Cuộc tháo chạy khỏi khách sạn bị khói lửa bủa vây

Đến 16h ngày 8/10 công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy tại khách sạn Budget Saigon Hotel số 10 đường Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) khiến một nữ du khách thiệt mạng. Hai bên đường rất đông người dân theo dõi vụ việc. Tại hiện trường, căn nhà có 1 trệt 4 tầng. Tầng 1 làm nơi kinh doanh bán cà phê. Các tầng còn lại làm nơi cho khách thuê. Đa số khách đến đây đều là người nước ngoài.

Vụ cháy khách sạn: Nữ du khách vừa ở 1 ngày đã tử vong - 1

Khách sạn nơi xảy ra hỏa hoạn khiến nữ du khách Julieta Kohner mới vừa ở được một ngày đã chết ngạt.

Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, một số người đang ngồi uống cà phê ở tầng trệt của khách sạn ngửi thấy mùi khét tỏa ra nên hô hoán mọi người tháo chạy. Nhiều du khách quá hoảng sợ vội chạy ra bên ngoài quên mang cả balo, hành lý. Chỉ trong tích tắc khói đen bao trùm cả khách sạn và khu vực lân cận.

Nhiều khách nước ngoài ở các tầng trên của khách sạn đã mở cửa chạy ra lan can nhảy qua mái tôn nhà bên cạnh để thoát nạn. Nhân viên khách sạn dùng nhiều bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau đó, lực lượng PCCC quận 1 điều 2 xe nước, 2 xe thang đến hiện trường dập lửa. Xe thang được đưa lên cao để giải cứu những người bị mắt kẹt ở các tầng của khách sạn. 6 du khách lần lượt được đưa xuống đất an toàn.

Vụ cháy khách sạn: Nữ du khách vừa ở 1 ngày đã tử vong - 2

Thang nhôm được bắc từ nhà kế bên để mọi người trèo ra ngoài

Sau 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng vào bên trong căn nhà kiểm tra phát hiện một nạn nhân nữ tên Julieta Kohner (khoảng 21 tuổi, quốc tịch Argentina) bị ngạt khói tử vong tại tầng một của khách sạn.

Vừa thoát chết khỏi “bà hỏa” anh Lường Văn Lực vẫn chưa hết hoảng sợ kể: “Tôi đang nằm ngủ ở tầng 3 của khách sạn, nghe hô hoán thông báo cháy. Bừng tỉnh giấc, thấy khói bốc nghi ngút. Theo quán tính tôi chạy ra phía lan can. Lúc này, phía trước tôi có nhiều người nước ngoài và một phụ nữ mang bầu đứng ở đó. Tôi và họ lần lượt trèo qua thang nhôm được người dân bắt từ lan can sang mái nhà bên cạnh để thoát ra khỏi đám cháy. Khi mọi người vừa thoát ra ngoài cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy lớn”. Đứng kế bên anh Lực một số người nước ngoài thoát khỏi đám cháy vẻ mặt rất hoảng loạn.

Ở chưa được 1 ngày đã chết ngạt

Theo nhiều người dân sống gần khách sạn, trước lúc ngọn lửa bùng phát họ nghe tiếng nổ lớn nên hô hoán. Thấy nhiều người đứng trước lan can khóc thét, cầu cứu nên nhanh chóng bắt thang nhôm sang để mọi người trèo qua mái nhà bên cạnh thoát ra ngoài. “Có thể, nữ du khách Julieta Kohner không chạy kịp nên bị ngạt khói tử vong”, một người dân tại đây nhận xét.

Vụ cháy khách sạn: Nữ du khách vừa ở 1 ngày đã tử vong - 3

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, căn nhà 1 trệt, 5 lầu dùng làm quán cà phê và khách sạn có chiều rộng khoảng 4m, dài khoảng 18m nhưng chỉ có một cửa chính phía trước ở tầng trệt. Tại khu vực tầng 1 phía trước được gắn kính cường lực. Từ tầng hai của căn nhà này, mỗi tầng đều có lan can riêng.

Một số người cho biết, lúc xảy ra hỏa hoạn nạn nhân đang ngồi nói chuyện với một người bạn Việt Nam. Được biết chị Julieta Kohner đến lưu trú tại khách sạn trên lúc 6h sáng cùng ngày và ở tại phòng tập thể lầu 1 (phòng có 18 giường).

Người phát hiện ra đám cháy là chị Thúy Vy (28 tuổi, khách lưu trú tại tầng 2) đã chạy xuống báo với lễ tân khách sạn để lễ tân bấm chuông báo cháy cho mọi người thoát ra ngoài.

Hiện những du khách thuê trọ tại khách sạn thoát chết trong đám cháy đã được cơ quan chức năng mời về trụ sở công an phường để trấn an tinh thần.

Liên quan đến vụ cháy tại căn nhà số 416 đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) vào rạng sáng ngày 16/9 khiến 7 người trong căn nhà bị chết cháy cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa bùng lên đầu tiên từ chiếc xe máy nằm ngay cửa của căn nhà, sau đó lan sang bảng điện và bén vào các vật dụng làm tóc.

Lửa bùng cháy dữ dội khiến 7 nạn nhân sống trong ngôi nhà đều không thoát ra ngoài được. Ghi nhận, căn nhà khiến các nạn nhân gặp nạn rộng khoảng 4m dài hơn 14m, nhà dạng ống và chỉ có một lối thoát cửa chính duy nhất.

Qua vụ cháy tang thương này, không chỉ căn nhà bán phụ liệu làm tóc này duy nhất có một lối thoát hiểm theo tìm hiểu của phóng viên, những căn hộ kinh doanh trong căn nhà dạng ống, một lối thoát hiện chiếm đa số trên địa bàn TP.HCM gây nguy cơ cháy nổ dẫn đến thiệt mạng cho những người vừa buôn bán vừa sinh sống trong các căn nhà này rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN