Vụ bé trai bị nước cuốn xuống cống chết tức tưởi: Nỗi đau tột cùng

Sự kiện: Đồng Nai

“Cặp sách con đây mà sao con không về để đi học hả con. Con ơi, về với mẹ đi con?”, chị Lê Thị Huyền, mẹ ruột của bé trai 11 tuổi bị nước mưa cuốn xuống cống khóc gào trong ngây dại.

Vụ bé trai bị nước cuốn xuống cống chết tức tưởi: Nỗi đau tột cùng - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện xác em T. sau 1 ngày bị nước mưa cuốn xuống cống

Ngày 29.9, thi thể bé N.T.T (11 tuổi, học sinh lớp 4) bị nước mưa cuốn xuống cống tử vong ở xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã được gia đình đưa về quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lo hậu sự.

Trước đó vào chiều tối 28.9, khi hay tin lực lượng chức năng đã tìm thấy xác con mình, chị Lê Thị Huyền (34 tuổi) như ngây dại.

Trong căn phòng trọ rộng khoảng 20m2 gần nơi con gặp nạn, chị Huyền thất thần. Nhiều người thân có mặt động viên và khuyên chị cố ăn uống để còn lo cho con trai xấu số. “Từ khi biết tin con gặp nạn nó xỉu lên xỉu xuống, có ăn uống gì được đâu. Giờ nhận tin đã tìm thấy xác cháu nên nó đi không vững nữa”, một người thân của chị Huyền nói.

Ngồi trong một góc tường chị Huyền khóc gào luôn miệng gọi tên con. Thỉnh thoảng chị lại chạy đi lấy cặp sách của cháu T. nói trong ngây dại: “Chị ơi, con em còn sống phải không, chắc nó đi học chưa về thôi. Lát nó về phải không chị” khiến những người có mặt không ai kìm được nước mắt.

“Cặp sách con đây mà sao con không về để đi học hả con. Con ơi, về với mẹ đi con?”, chị Huyền đau đớn khóc và lật từng trang vở của con.

Vụ bé trai bị nước cuốn xuống cống chết tức tưởi: Nỗi đau tột cùng - 2

Chị Huyền đau đớn không còn sức lực được người thân chăm sóc trong phòng trọ

Theo người thân, chị Huyền cùng chồng là anh Nguyễn Văn Lực (quê Cai Lậy, Tiền Giang) làm công nhân tại công ty gỗ ở KCN Thạnh Phú (Vĩnh Cửu) hơn 1 năm nay. Cả hai có được hai con trai nhưng đều gửi ở quê để ông bà nội trông coi. Mới đây, khi công việc ổn định, vợ chồng chị Huyền đưa cháu nhỏ là  T. lên ở cùng và xin học tại trường gần chỗ làm.

“Cháu lên ở cùng chưa được bao lâu thì giờ cháu đã vĩnh viễn xa cha mẹ vì cái cống”, người thân chị Huyền đau xót nói.

Ông Nguyễn Văn Tám, một người thân trong gia đình cho biết, hôm xảy ra vụ việc trời mưa rất to. “Tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe hàng xóm truy hô có học sinh rơi xuống cống thoát nước, bị cuốn trôi. Chạy ra kiểm tra thì biết cháu T. gặp nạn nên tôi cùng nhiều người đổ xô đi tìm nhưng không có kết quả. Nước cống chảy như thác”, ông Tám kể.

Cô Tạ Thị Quý, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nơi em T. theo học cho biết, T. là một học sinh ngoan, hiền. “Thời gian đầu mới vào trường em còn nhút nhát nhưng sau đó em đã hòa nhập được. T. hăng say phát biểu nên tôi mừng vì em đã bắt nhịp với trường mới. Chiều hôm đó tôi còn thấy T. đùa giỡn với các bạn trong lớp. Vậy mà sáng hôm sau đã nhận tin đau lòng, em bị nước cuốn trôi trên đường đi học về”, cô Quý nói trong nấc nghẹn.

Trước đó, vào chiều 27.9, nhóm học sinh tiểu học sau khi đi ô tô đưa rước về nhà, khi đến ấp Ông Hường (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) thì trời mưa lớn, đường ngập nặng. Em T. cùng hai bạn xuống đi bộ về nhà gần đó thì T. bị rớt dép trôi vào đường cống. Em T. chạy theo vớt dép thì bị nước xoáy cuốn vào cống mất tích.

Đến tối 28.9, thi thể bé T. mới được tìm thấy trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Tân Uyên (Bình Dương). Thi thể nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 4km, nằm phía bờ thuộc tỉnh Bình Dương.

Tìm thấy thi thể bé trai bị cuốn vào miệng cống ở Đồng Nai

Thi thể bé trai được tìm thấy trên sông Đồng Nai qua địa bàn tỉnh Bình Dương, cách hiện trường chừng 4 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Đồng Nai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN