Vụ "bé trai bị bạo hành": "Tôi xích chó chứ không xích con"

Nói về hình ảnh con trai 9 tuổi được cho là bị bạo hành gây xôn xao dư luận, mẹ ruột của cháu khẳng định, cậu con trai bị bố và mẹ kế bạo hành. Trong khi bố và mẹ kế bé thì khẳng định, cháu bị thương là do đi chơi, ngã xe.

Bị trói vào bình gas đánh 2 lần?

Mới đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai với nhiều vết thâm tím trên cơ thể, kèm theo đó là hình ảnh chiếc dây xích. Theo thông tin chia sẻ, những vết thương trên cơ thể bé trai là do bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành. Còn chiếc dây xích được sử dụng để xích bé trai.

Theo tìm hiểu của PV, bé trai trong hình ảnh được chia sẻ là Lưu G.K. (9 tuổi), ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. K. sống cùng bố đẻ là anh Lưu G.Q. (SN 1981) và mẹ kế là chị Đỗ T. T. (SN 1980).

Vụ "bé trai bị bạo hành": "Tôi xích chó chứ không xích con" - 1
Hình cháu G.K. với những vết bầm tím đăng tải trên Facebook và chiếc xích được người chia sẻ cho là dùng để xích đánh cháu bé. 

Chăm sóc con tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, chị H (mẹ đẻ cháu K.) cho biết: K. là một trong hai người con chung của chị và anh Q. Cuộc sống không hạnh phúc, hai người ly hôn vào năm 2013. K. ở với bố, còn cô em gái ở với mẹ.

Theo chị H., việc cháu K. bị đánh xảy ra cách đây chừng 1 năm. Một số hình ảnh thâm tím đăng trên một số trang mạng là do chị chụp lại mỗi lần về thăm con. Thương con nhưng không có điều kiện đưa con về nuôi nên chị không dám trình báo với cơ quan chức năng.

“Hôm 3.5 vừa rồi, họ đánh cháu K. công khai. Họ còn lấy dây xích để xích cháu vào bình gas không cho cháu chạy rồi lấy dây điện đánh. Tôi không trực tiếp nhìn thấy nhưng có nghe nhiều người hàng xóm chứng kiến kể lại. Sau khi về nhà tôi gặng hỏi con thì con cũng trả lời như vậy. Cháu còn kể thêm, khi bố bỏ con ra con không đứng dậy được, con đau lắm”, chị H. nói.

Vụ "bé trai bị bạo hành": "Tôi xích chó chứ không xích con" - 2
Chị H. xót xa nói về những vết thương của con trai 

Vẫn còn tâm lý sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện bị đánh đập, bé Lưu G.K. khẳng định, bị bố và mẹ kế đánh nhiều lần vào tay chân, bị trói và xích vào bình gas 2 lần.

"Tôi xích chó chứ không xích con"

Về phần mình, anh Lưu G.Q. cho biết, cháu K. ham chơi, có vấn đề về tâm lý và nghịch ngợm nên đôi lúc có dùng roi răn đe cháu. Anh Q. phủ nhận việc đánh cháu đến mức thâm tím như hình ảnh chia sẻ trên mạng.

Anh Q. cho biết, những vết thương của K. trên những hìh ảnh đó không phải do bị anh đánh mà là do cháu bé bị ngã xe, đi chơi bị thương… Anh Q. cũng phủ nhận việc dùng chiếc dây xích để xích đánh cháu K.

“Tôi là bố đẻ cháu, không bao giờ tôi lại đi trói con mình vào bình gas như thế, cái xích cạnh bình gas đó là tôi dùng để xích chó chứ không phải để xích con”.

Vụ "bé trai bị bạo hành": "Tôi xích chó chứ không xích con" - 3
Mẹ kế cháu K. phủ nhận việc đánh con chồng 

Chị T. (mẹ kế cháu K.) cũng phủ nhận việc đánh K. bầm tím như những bức ảnh đăng tải trên mạng. Chị T. cho biết, những vết thương trên cơ thể cháu K. là do cháu bị ngã xe hoặc bị ai đó đánh.

Về đoạn video đăng tải trên mạng có nội dung: Chị T. nói về cháu K. rằng “Mày là con chó tao thịt tao ăn mày từ lâu rồi. Nhưng mày là con người thì thôi tao cố tao nuôi mày…”, mẹ kế cháu K. cho biết, chị có nói câu đó với mẹ đẻ của K. nhưng là nói trong lúc bực tức chứ không thật sự có ý đối xử như vậy.

“Tôi không có đánh cháu. Dù sao nó cũng là con chồng tôi, cháu thiệt thòi về tình cảm”, chị T. nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 7.5, ông Trần Huy Phượng, Trưởng công an xã Giáp Sơn cho biết, sáng 4.5, người thân chị H. có lên trụ sở nộp đơn tố cáo vợ chồng anh Q. về hành vi đánh đập cháu K.. Tuy nhiên, do người nộp đơn không phải là nguyên đơn nên chúng tôi phải chờ chị H. trực tiếp xuống trụ sở lấy lời khai, từ đó mới có căn cứ xử lý sự việc.

Cháu bé gặp vấn đề về tâm lý

Trao đổi với PV về sức khỏe của cháu Lưu G.K., bác sĩ Nguyễn Thái Long, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang cho biết, khi nhập viện, bé K. chỉ xây xát, thâm tím ở vùng chân và ảnh hưởng tâm lý. Đây là chứng phản ứng cấp stress. Do không nghiêm trọng về bệnh tật nên một hai ngày nữa cháu K. có thể xuất viện. Tuy nhiên bác sĩ Long cho rằng, cháu K. gặp vấn đề về tâm lý nên gia đình cần quan tâm hơn nữa.

“Bố mẹ cháu ly hôn, bản thân cháu K. lại không phát triển về trí tuệ như những đứa trẻ khác. Vì thế mà cháu chậm phát triển tâm thần, gia đình khó khăn trong việc nuôi dạy, sinh hoạt… Tôi khuyên gia đình đặc biệt là cha mẹ cháu phải luôn bên cạnh, khuyên dạy, bảo ban cháu để tránh trường hợp cháu bị ức chế về tâm lý ảnh hưởng đến tương lai đứa bé”, bác sĩ Long chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN