Vụ 4 người đi bộ bị ô tô đâm tử vong: Nỗi đau mất vợ và hai con

Trong số các nạn nhân tử vong có vợ, em vợ và hai con của anh Tùng.

Liên quan đến vụ việc bốn người bị ô tô tông tử vong khi đi bộ sang đường ở Thái Nguyên, Cơ quan Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Văn Đồng (SN 1987, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017, đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) và Hoàng Thị Thoa (SN 1996, trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Vụ tai nạn kinh hoàng  xảy ra đã cướp đi 4 người thân trong một gia đình. Anh Phạm Thanh Tùng (SN 1985) là chồng của nạn nhân Ngọc, là bố của cháu Minh Anh và cháu Việt Anh. Trong khi đó, nạn nhân Hoàng Thị Thoa là em ruột chị Ngọc.

Vụ 4 người đi bộ bị ô tô đâm tử vong: Nỗi đau mất vợ và hai con - 1

Ngôi nhà của anh Tùng nơi để 3 di ảnh vợ con. Ảnh: PV

Được biết, anh Tùng có một đời vợ và con trai cả làm cháu Phạm Trần Việt Anh. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, con trai ở với anh Tùng. Sau đó, anh Tùng quen chị Ngọc và sinh thêm một con trai là cháu Minh Anh (9 tháng tuổi). Hai vợ chồng anh chị thuê nhà dưới phường Ba Hàng để kinh doanh và dự định chuẩn bị làm đám cưới.

Ngồi bên di ảnh vợ và 2 con trai, anh Tùng nghẹn ngào kể lại: Khoảng hơn 9h tối 23/12, vợ và các con anh đang ở nhà thì một người hàng xóm đối diện gọi sang rủ đưa bọn trẻ con sang uống trà sữa.

Sau khi nghe điện thoại, vợ anh và 2 con nhỏ chuẩn bị đi, sau đó có chị chị Hoàng Thị Thoa, em gái chị Ngọc đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đi cùng.

“Lúc đó, đường vắng, ít người qua lại vợ tôi cùng các con và em dì đi sang đường, tôi vào trong nhà nằm. Lúc sau, nghe thấy tiếng va chạm lớn ở ngoài đường, nghĩ là tai nạn, tôi chạy ra và nhìn quanh xem có thấy 4 người nhà tôi không.

Linh tính như mách bảo có điều gì đó chẳng lành, trong người tôi nóng ran. Tôi chạy lại hiện trường thì thấy vợ con và em dì đang nằm ở đường, mỗi người một nơi. Thấy vậy, tay chân tôi run lẩy bẩy, không nghĩ lại là người nhà mình”, anh Tùng bàng hoàng kể lại.

Vụ 4 người đi bộ bị ô tô đâm tử vong: Nỗi đau mất vợ và hai con - 2

Nỗi đau tột cùng của người chồng khi mất cả vợ và hai con trai.

Sau đó, anh cùng mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, chị Ngọc và cháu Việt Anh tử vong tại chỗ, em dì tử vong khi được đưa vào viện. Còn con trai thứ 2, được đưa xuống viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Hôm đấy là cuối tuần, tôi đón cháu đầu xuống chơi tiện thể hôm sau 2 vợ chồng tôi đi chụp ảnh cưới, cho cháu đi chụp ảnh gia đình luôn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật con trai tôi, còn cháu thứ 2 thì vừa mới tròn 9 tháng nào ngờ tai họa ập xuống”, người đàn ông 33 tuổi nghẹn ngào.

Ở nhà, tuy chưa cưới nhưng anh Tùng và chị Ngọc trên danh nghĩa đã là vợ chồng từ lâu. Cả gia đình anh Tùng đã coi chị Ngọc là dâu con trong nhà. Chị Ngọc là người hiền lành, thương chồng, yêu con. Con trai đầu của anh Tùng ngoan ngoãn, học giỏi, con thứ 2 bụ bẫm, đáng yêu.

Vụ 4 người đi bộ bị ô tô đâm tử vong: Nỗi đau mất vợ và hai con - 3

Chiếc ô tô gây tai nạn.

“Vợ chồng tôi dự tính thứ 3 tuần sau tổ chức đám cưới, lịch đã lên hết rồi nào ngờ đâu ngày Chủ nhật định mệnh đó đã cướp đi những người thân trong gia đình tôi. Mất vợ, mất con, giờ tôi sống thế nào đây”, anh Tùng buồn bã nói.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình lái xe cũng có đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Tùng. Tuy nhiên, do đang lúc tang gia bối rối nên anh Tùng không biết nói gì và mong muốn cơ quan chức năng xử lý đúng quy định.

4 người bị ô tô tông tử vong khi qua đường

4 người, gồm cả trẻ em và người lớn, đang đi bộ qua đường thì bị một chiếc xe ô tô tông phải, khiến cả 4 nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Gia đình xã hội)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN