Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con

Cả hai người con đột ngột ra đi vì bị đuối nước khiến người mẹ trẻ ngã quỵ. Vụ đuối nước thương tâm khiến cả hai cặp vợ chồng trẻ cùng lúc mất hết những đứa con của mình.

Ngày đưa con đi chơi thành ngày đưa tang

Đến sáng 30/5, người thân và bà con lối xóm đã tổ chức mai táng cho ba anh em Trần Quang Trung (SN 2005), Trần Thị Thu Hương (SN 2009) và Trần Việt Hưng (SN 2007) cùng trú xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Vụ đuối nước thương tâm chiều 29/5 đã cướp đi con cái của hai cặp vợ chồng trẻ.

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh hai con trên chiếc bàn thờ tạm bợ, anh Trần Quang Thành (SN 1975, bố em Trung) như người vô hồn, chỉ còn thao tác theo quán tính, gửi lời cám ơn những người tới thắp hương, và chia buồn với gia đình.

Đôi mắt đỏ hoe thể hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của người bố 2 con này, anh Thành buồn bã kể, khoảng 13h chiều 29/5, do trời nắng nóng, lại mất điện nên hai anh em Trung cùng với em Hưng (em con chú của Trung) rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Thành nhận được tin báo nghi ngờ các con bị đuối nước thì mới tá hỏa đi tìm.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 1

Chị Giang gào khóc gọi tên hai con. Ảnh: Phan Ngọc

“Bình thường ăn cơm trưa xong hai đứa chúng nó chỉ quanh quẩn ở nhà xem phim thôi. Bữa qua do mất điện nên chúng rủ nhau đi chơi, tôi cũng chỉ nghĩ là mấy đứa qua nhà ai đó chơi nên không để ý. Sáng tôi xin phép nghỉ 1 ngày để về đưa vợ con đi qua nhà ngoại chơi, nào ngờ ngày đó lại thành ngày đưa tang”, anh Thành nhớ lại.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 2

Người thân phải túc trực bên cạnh để chăm sóc cho chị Giang. Ảnh: Phan Ngọc

Nhận được tin báo “thấy quần áo và dép của Trung với Hương để trên mép hồ nhưng không thấy người đâu”, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Thành vội vàng gọi mọi người cùng nhau ra hồ nước gần UBND xã tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, thi thể cả 3 em đều được tìm thấy.

Từ lúc nghe tin hai con mất, chị Phan Thị Giang (SN 1976, vợ anh Thành) ngất lên ngất xuống, phải nhờ bác sỹ đến chăm sóc. Hễ lúc nào tỉnh dậy, người mẹ trẻ 2 con này lại gào khóc thảm thiết rồi đòi đi theo hai con.

“Các con ơi, các con đâu rồi, sao bỏ lại bố mẹ mà đi vậy. Cha mẹ đã nói là ngày mai hai con đi nhận giấy khen rồi sẽ đưa các con về bà ngoại chơi một bữa mà. Tại sao các con lại làm bố mẹ thành người thất hứa rồi”, chị Giang nói trong nấc nghẹn.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 3

Rất đông bà con tới hỏi thăm và động viên hai gia đình cùng lúc mất hết các con. Ảnh: Phan Ngọc

Theo anh Thành, để động viên hai con của mình, anh hứa sau buổi tổng kết cuối năm học sẽ nghỉ việc đưa vợ con sang nhà ngoại ở Hà Tĩnh chơi. Thế nhưng, ngày lễ tổng kết năm học, khi anh vừa xin nghỉ việc 1 ngày để chuẩn bị thực hiện lời hứa với vợ con lại là ngày đưa tang những đứa con của mình về nơi chín suối.

Học sinh tắm thường xuyên, chính quyền xã không hay biết ?

Cách nhà anh Thành chỉ chừng 100 bước chân, rất đông người dân, thầy cô và bạn bè cũng đến để chia buồn cùng gia đình anh Trần Việt Hùng (SN 1981, em trai anh Thành). Hai vợ chồng anh Hùng vừa mới tức tốc bắt xe về quê sau khi hay tin đứa con trai duy nhất của mình đuối nước thương tâm.

Anh Hùng cho biết, phải đến chiều tối 29/5 thì mới nhận được thông tin ở nhà nên vội vã rời Hà Nội về quê ngay trong đêm để kịp nhìn mặt con lần cuối.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 4

Anh Hùng buồn bã trước sự ra đi đột ngột của đứa con duy nhất của mình. Ảnh: Phan Ngọc

Để có tiền trả nợ, hai vợ chồng anh Hùng gửi cháu Hưng cho bà nội chăm sóc rồi cuốn gói ra Hà Nội làm thuê. Do bận rộn nên chỉ vài ba tháng, anh Hùng mới tranh thủ về quê thăm con được 1, 2 ngày. “Mới tháng trước về quê nó còn nói năm nay con được học sinh giỏi, bữa mô cha cho con ra Hà Nội chơi nhé. Hứa với nó là đợi đến hè sẽ đưa nó đi, vậy mà…”, anh Hùng nghẹn ngào bỏ dở câu nói rồi quay mặt ra sau khóc nức nở.

Ông Trần Hải Thìn (SN 1954, người trực tiếp vớt thi thể các em) cho biết hồ nước nơi các em gặp nạn sâu từ 2 – 2,5m. Do được ghép đá xung quanh, mực nước lại cách mặt đất gần 1m nên khi xuống hồ, nếu không biết cách sẽ rất khó lên.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 5

Một biển báo cấm tắm rất nhỏ nằm ở một góc bên hồ nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phan Ngọc

Hồ nước nằm ngay bên cạnh sân vận động và cách trụ sở xã chỉ khoảng 200m, theo người dân nơi đây, thường ngày đều có các em nhỏ ra chơi, và tắm mát. Tuy nhiên hồ nước này lại không có hàng rào, biển cấm, cảnh báo gì.

Vụ 3 anh em đuối nước: Mẹ trẻ gào khóc bên di ảnh các con - 6

Hồ nước sâu, nằm ngay bên cạnh sân vận động nhưng không hề có hàng rào bảo vệ. Ảnh: Phan Ngọc

Ông Phan Hồng Sơn – Bí thư đảng ủy xã Diễn Quảng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã đã tới động viên, hỏi thăm và hỗ trợ mỗi cháu gặp nạn 5 triệu đồng. Phía chính quyền xã cũng sẽ làm việc với công ty thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn hơn.

Theo ông Sơn, hồ nước này do công ty xây dựng Đại Việt thi công làm dự án nhà máy nước sạch của xã từ năm 2013. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên hiện công trình này đang tạm dừng.

“Trước đó, phía công ty đã có biển cấm tắm, hàng rào bằng sát nhưng bị các em bẻ gãy mất. Tôi cũng không thấy có học sinh tắm ở đây khi nào, tuy nhiên, chúng tôi cũng thường xuyên cảnh báo tai nạn đuối nước trên phát thanh của xã mỗi ngày”, ông Sơn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Ngọc (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN