Kẻ giết người cướp vàng ở HY thoát án tử

Trưa nay (21/9), tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phiên xử phiên sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Theo đó, tòa đã tuyên Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) mức án tù chung thân về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản và ba năm tù về tội cướp giật tài sản (do gây ra vụ cướp tài sản trước đó). Tổng mức hình phạt là chung thân. Còn Hà Văn Tỉnh (SN 1996, trú thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) bị tuyên phạt ba năm tù về tội cướp tài sản.

Tại tòa sáng nay, cả 2 bị cáo đều cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của minh. Chúng cũng khai nhận, trước đó, từng thực hiện thành công một vụ cướp tiệm vàng khác ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, lấy được một dây chuyền vàng tây và một lắc bạc, bán lấy 3,1 triệu đồng. Toán chia cho Tỉnh 1,2 triệu đồng trả nợ, còn lại cả hai đem tiêu xài. Nguyễn Viết Toán đã có tiền sự về hành vi trộm cắp.

Theo cáo buộc, do ham chơi, đua đòi, dẫn đến nợ nần, Toán và Tỉnh đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Chúng mua hai con dao nhọn ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương).

Kẻ giết người cướp vàng ở HY thoát án tử - 1

Mẹ của Tỉnh nuốt nước mắt đến dự tòa

Sáng 1/5, Toán và Tỉnh mang xe máy của Toán đi đặt vào hiệu cầm đồ lấy bảy triệu đồng. Toán và Tỉnh đánh lô và ăn tiêu hết hơn ba triệu. Hai tên thuê xe ôm lên thị tứ Bô Thời, gần tiệm vàng Kiệm Huyền của anh Đỗ Xuân Kiệm và Bùi Thị Huyền.

Đến khoảng 21h cùng ngày, hai tên đi vào cửa hàng vàng nói trên. Chúng hỏi mua một dây chuyền vàng, nhưng chỉ có bốn triệu đồng, anh Kiệm nói không đủ nên không bán. Chúng muốn đưa điện thoại gán thêm để lấy dây chuyền vàng vẫn không được chấp nhận.

Chúng liền đổi sang hỏi mua dây chuyền bạc trị giá khoảng 4,5 triệu đồng. Toán đeo thử sợi dây chuyền rồi hai tên nháy mắt nhau cắm đầu chạy ra ngoài. Nghe tiếng chủ cửa hàng hô cướp, nhiều người liền lao theo đuổi bắt.

Chạy đến cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên), Toán và Tỉnh bị người dân đuổi kịp. Toán liền trốn xuống mương nước lấy lá che mặt lại, cong Tỉnh luống cuống bị bắt giữ.

Vậy nhưng Toán vẫn bị lộ nên Anh anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu ruột của anh Kiệm) đã túm được Toán và cố giữ lại. Trong lúc giằng co, anh Lượng bất ngờ bị Toán rút dao đâm một nhát vào ngực, làm đứt cuống tim. Anh Hiền và anh Minh lao tới cũng bị Toán đâm trọng thương. Anh Lượng cố đi trở lên bờ ruộng thì gục ngã và tử vong tại chỗ. Toán còn đâm nhiều nhát vào anh Đỗ Bá Hiền (SN 1989), Đỗ Như Minh (SN 1987) khiến hai người này bị thương, phải đi cấp cứu tại Hà Nội.

Toán chạy tiếp về nhà ở Ân Thi nhưng sợ bị lộ nên đành bắt xe lên Hà Nội. Vậy nhưng được nửa này, Toán lại quay về quê ngoại ở Yên Mỹ. Tuy vậy, biết không thể trốn thoát, Toán đã ra đầu thú tại cơ quan công an huyện này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN