Trở về sau 33 năm làm "liệt sĩ", gây sửng sốt

Sự kiện: Tin ngắn

Người được cho là liệt sĩ, trở về vào mùng 5 Tết vừa qua là ông Trương Văn Chóng, khiến gia đình hết sức sửng sốt.

Sáng 22-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Danh - Chủ tịch huyện Thới Lai, TP Cần Thơ - thông tin: "Trường hợp ông Trương Văn Chóng trở về sau 33 năm được cho là đã hy sinh có phải liệt sĩ hay không, chúng tôi đang cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Huyện đội xuống xác minh. Khi nào có kết quả sẽ thông tin cho báo chí".

Trước đó, vào đêm mùng 5 Tết Mậu Tuất (ngày 20-2 dương lịch), ông Chóng trở về nhà mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Nía (87 tuổi) ở ấp Định Hoà B, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ vì ông Chóng được cho là đã chết cách đây 33 năm.

Trở về sau 33 năm làm "liệt sĩ", gây sửng sốt - 1

Ông Trương Văn Chóng tại nhà mẹ ruột. Ảnh: Lê Khánh

Theo thông tin từ gia đình, ông Chóng đi lính năm 1983, hy sinh năm 1985 tại chiến trường Campuchia và được công nhận là liệt sĩ năm 1993. Từ năm 1994 đến nay, bà Nía được nhận tiền chế độ cho người có con là liệt sĩ.

Người đàn ông trở về sau nửa thế kỷ… “hy sinh“

Mất tích hơn 50 năm, ai cũng nghĩ ông Hương đã chết, nhưng một ngày ông trở về trong hạnh phúc của người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CA LINH (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN