TQ: Học sinh “người hùng” trở thành kẻ lừa đảo

Lợi dụng danh tiếng "người hùng", Lei đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ của nhiều người.

Ngày 3/11, tòa án Trung Quốc đã đưa Lei Chunian, người từng được coi là một “người hùng” sau khi dũng cảm cứu bạn học trong trận động đất kinh hoàng năm 2008 ở Tứ Xuyên, ra xét xử với tội danh lừa đảo 21 người để chiếm đoạt số tiền 463.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỉ đồng).

TQ: Học sinh “người hùng” trở thành kẻ lừa đảo - 1

"Người hùng" Lei Chunian nức nở trước vành móng ngựa

Lei trở thành nhân vật nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi liều mình cứu mạng 7 bạn học trong trận động đất mạnh 8 độ richter xảy ra ở Tứ Xuyên cách đây sáu năm khiến hơn 69.000 người chết.

Trong ngày định mệnh đó, cậu học sinh 15 tuổi Lei đang chơi ở sân trường thì cảm nhận rõ ràng mặt đất đang rung chuyển. Sau khi nhận thấy một số bạn đang chạy khỏi lớp học, Lei đã lao vào bên trong để hướng dẫn cho 7 bạn học đang mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn trước khi cả tòa nhà sụp đổ.

Sau trận động đất kinh hoàng đó, Lei đã được mọi người yêu mến đặt cho danh hiệu Anh hùng Thiếu niên và thậm chí còn được lựa chọn làm người mang ngọn đuốc trong Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

TQ: Học sinh “người hùng” trở thành kẻ lừa đảo - 2

Lei từng được chọn là người rước đuốc trong Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

Tuy nhiên, cáo trạng của tòa án cho hay, Lei đã lợi dụng sự nổi tiếng của mình để lừa tiền của mọi người. Lei hứa hẹn sẽ giúp đỡ nhiều người và yêu cầu họ nộp tiền rồi sau đó không thực hiện những điều đã hứa với họ.

Trang tin CRI cho biết hồi năm ngoái, Lei đã hứa với một cô bạn gái rằng sẽ tìm cho cô công việc tiếp viên hàng không ở một hãng nào đó với số tiền 100.000 nhân dân tệ, nhưng sau khi nhận được tiền, anh ta đã cắt liên lạc với cô gái.

Lei cũng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự nhờ vào cái mác “người hùng động đất” của mình để bỏ túi tới 363.000 tệ.

Lei nói với nhiều bậc phụ huynh rằng có thể nhờ mối quan hệ của mình thu xếp cho con em họ vào học ở một ngôi trường điểm ở Thành Đô và lừa lấy tiền của họ. Anh ta cũng bỏ túi 138.000 tệ sau khi hứa hẹn sẽ lấy bằng lái xe cho 10 người mà không cần phải qua sát hạch.

TQ: Học sinh “người hùng” trở thành kẻ lừa đảo - 3

Lợi dụng danh tiếng của mình, Lei đã lừa đảo nhiều người, đút túi số tiền khổng lồ

Tinh vi hơn, Lei còn làm giả nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, biên lai từ Sở Giáo dục Thành Đô và một trường dạy lái xe để trưng ra lừa bịp mọi người.

Sau khi nổi tiếng, Lei đã nộp đơn xin vào học một ngôi trường danh tiếng ở Tứ Xuyên và được trao học bổng 200 tệ mỗi tháng. Tuy nhiên, cậu ta thường xuyên bỏ học và hành xử không phù hợp ở trường, khiến nhiều bạn bè, thầy cô thất vọng.

Lei bị bắt giữ hồi tháng Sáu vừa rồi sau khi trình báo với cảnh sát là cậu ta vừa bị mất ví. Trước tòa, Lei thừa nhận những hành vi lừa đảo của mình, và “người hùng” học sinh này có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CRI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN