TQ: Giẫm đạp lúc giao thừa vì những tờ USD giả

Một người nào đó rải những tờ giấy có màu sắc và hình dáng rất giống tờ 100 USD, khiến đám đông thi nhau nhặt và tình hình trở nên hỗn loạn.

Ngày 1/1, các quan chức thành phố Thượng Hải cho hay vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến 35 người thiệt mạng lúc giao thừa tối qua xảy ra chỉ 4 phút sau khi cảnh sát tuyên bố rằng khu du lịch Bund đã quá đông và yêu cầu người dân di chuyển đến địa điểm khác để đón năm mới.

Vụ giẫm đạp bắt đầu xảy ra lúc 23:35 (giờ địa phương) ở gần quảng trường Chenyi tại khu du lịch Bund, nơi vốn nổi tiếng với những nhà hàng, quán bar nhìn ra bờ sông ở thành phố Thượng Hải. Nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp đang được cảnh sát điều tra.

TQ: Giẫm đạp lúc giao thừa vì những tờ USD giả - 1

Vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến 35 người thiệt mạng và 42 người bị thương

Ngay trước khi vụ giẫm đạp bắt đầu, sở cảnh sát Thượng Hải đã đăng lên tài khoản mạng xã hội Weibo của mình một bức ảnh chụp khu vực Bund đang đông nghẹt người từ khắp nơi đổ tới đón năm mới.

Bên dưới bức ảnh này, cảnh sát Thượng Hải thông báo: “Mặc dù có rất nhiều người ở đó, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra trật tự. Chúng tôi hy vọng người dân ở hiện trường có thể phối hợp với cảnh sát và đón năm mới an toàn”.

Cuối thông báo này, cảnh sát Thượng Hải cảnh báo: “Khu Bund gần như đã quá tải, chúng tôi đề nghị mọi người chọn địa điểm khác để đón năm mới”.

TQ: Giẫm đạp lúc giao thừa vì những tờ USD giả - 2

Khu du lịch Bund đông nghịt người trước thời điểm giao thừa

Chỉ vài phút sau đó, thảm họa giẫm đạp kinh hoàng bất ngờ xảy ra, khi mọi người chen lấn, đạp lên nhau để tháo chạy, khiến 35 người bị đạp đến chết và 42 người khác bị thương.

Wu Tao, một nạn nhân bị thương đang được điều trị trong bệnh viện cho biết thảm họa giẫm đạp bắt nguồn từ một con dốc nối quảng trường Chenyi với một đài quan sát đặc biệt có thể bao quát cả khung cảnh khu du lịch Bund.

Wu nói rằng trước khi cuộc giẫm đạp xảy ra, có ai đó đã thả những tờ giấy in dòng chữ “M18” và “Năm mới 2015” có màu sắc và hình dáng rất giống tờ 100 USD xuống đất, khiến nhiều người tranh nhau nhặt và tình hình trở nên hỗn loạn. “M18” là tên một hộp đêm ở trên tầng 4 của một tòa nhà ngay cạnh nơi diễn ra vụ giẫm đạp.

TQ: Giẫm đạp lúc giao thừa vì những tờ USD giả - 3

Những tờ giấy trông rất giống từ 100 USD được tung ra ngay trước khi cuộc giẫm đạp bùng phát

Một nhân chứng tên là Xiao cũng kể lại trên Weibo: “Khi tôi đang bước lên cầu thang, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó la hét, và mọi người nháo nhào bỏ chạy, đạp cả lên nhau. Lúc đó tôi đứng trên cầu thang nên không bị xô đẩy, và tôi chỉ có thể giơ tay kéo được hai người ra ngoài và chờ đợi cảnh sát đến giải cứu”.

Xiao cho rằng đây là lễ đón năm mới kinh hoàng nhất nhưng cũng là may mắn nhất đối với cô, khi cô kịp thời bước chân lên cầu thang và không bị giẫm bẹp trong đám đông điên cuồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN