Tình tiết bí ẩn vụ cô gái xinh đẹp mất tích tại nhà chồng sắp cưới

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều tình tiết bí ẩn xung quanh việc cô gái 23 tuổi mất tích sau khi cùng gia đình tới nhà chồng sắp cưới.

Tình tiết bí ẩn vụ cô gái xinh đẹp mất tích tại nhà chồng sắp cưới - 1

Chị Nguyễn Thúy Hòa mất tích bí ẩn tới nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 9.5, lãnh đạo UBND xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao) tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Lâm Thao xác minh sự việc chị Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, ở xã Đỗ Xuyên, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) mất tích bí ẩn sau khi tới nhà anh D. (SN 1994, ở xã Xuân Huy), chồng chưa cưới chị Hòa.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Xuân Huy, ngày 2.5, chị Hòa cùng gia đình đến nhà anh D. để bàn công việc.

Tuy nhiên, đến khoảng 18h, bà Trần Thị Liên Hoàn (mẹ chị Hoà) gọi chị Hòa ra về chuẩn bị ngày 7.5 sẽ tổ chức đám cưới thì không tìm thấy con gái đâu.

Bà Hoàn gọi vào số điện thoại của con gái thấy chuông nhưng không ai nhấc máy. Sau khi tìm mọi người phát hiện điện thoại của chị Hòa để ngay ngoài sân nhà anh D..

Sau khi mất liên lạc với chị Hòa, gia đình anh D. và bà Hoàn đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với PV sáng 9.5, bà Trần Thị Liên Hoàn cho biết, từ sau thời điểm mất tích, gia đình không nhận được bất cứ thông tin nào về tung tích con gái. Gia đình bà đã đi tìm nhiều nơi, thậm chí lên cả khu vực biên giới nhưng đến nay chưa tìm thấy chị Hòa.

Bà Hoàn chia sẻ thêm, con gái 23 tuổi của bà là người ngoan ngoãn, hiền lành nên gia đình, hàng xóm ai cũng quý mến. Chị Hòa với chồng chưa cưới quen nhau trước khi chị đi nước ngoài lao động và có khoảng thời gian yêu thương nhau khá lâu. Cách đây khoảng 3 tháng chị Hòa trở về nước và chuẩn bị làm lễ cưới với anh D.

“Tôi thấy cháu vẫn vui vẻ, niềm nở, không có gì bất thường. Sau khi xảy ra sự việc tôi cũng hỏi cháu (anh D. PV) về chuyện tình cảm, nhưng cháu nó bảo “bọn con vẫn bình thường mẹ ạ”, bà Hoàn cho biết.

Theo bà Hoàn, con gái bà mất tích rất bí ẩn bởi thời điểm mất tích chị Hòa chỉ mặc có một bộ quần áo, ngoài ra không hề có đồ đạc như quần áo, điện thoại di động và cũng không có chuẩn bị về tiền bạc vì trong thời gian đi lao động ở Đài Loan, chị Hòa gửi tiền về cho bố mẹ giữ và thi thoảng mới xin tiền mẹ.

“Ngày thường tôi đưa cho Hòa 1 -2 triệu tiêu, khi cháu tiêu hết bảo mẹ thì tôi lại đưa thêm”, bà Hoàn kể.

Bà Hoàn tâm sự, mấy ngày qua vì quá lo lắng cho con gái nên bà ốm mệt. "Cứ có thông tin nghi ngờ ở đâu là gia đình lại đi tìm ngay nhưng chưa thấy. Gia đình cũng chưa xác định được là cháu tự bỏ đi hay bị bắt cóc", bà Hoàn nó với giọng buồn bã.

Nữ sinh 'mất tích' 4 tháng bất ngờ trở về trong tình trạng trầm cảm

Không thấy con trở về sau giờ đi học thêm, bà Yến tìm kiếm và thông tin trên báo, đài. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng mất tích,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN