Thông tin mới nhất vụ “cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng “bật gốc bay đi”

Sự kiện: Thời sự

​​​​​​​ Cây cổ thụ, báu vật hàng trăm tuổi ở ngoại ô Sài Gòn bất ngờ “bay” hơn 1km từ ngoài đường vào dự án công ty xây dựng đã trở về lại vị trí ban đầu.

Thông tin mới nhất vụ “cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng “bật gốc bay đi” - 1

Sau nhiều ngày bỗng “bật gốc bay đi” cây sộp cổ thụ của dân Trường Lưu đã được trồng lại vị trí cũ

Ngày 18.11, người dân khu phố Trường Lưu (phường Long Trường, quận 9, TP.HCM), vui mừng khi thấy cây sộp hàng trăm tuổi đã được trồng lại vị trí cũ trên đường Trường Lưu (người dân thường gọi là đường Cây Sộp – PV) sau nhiều ngày được trồng trong khuôn viên dự án của một công ty xây dựng trên địa bàn.

“Sáng nay ra đường đã thấy cây báu vật được trồng lại ở đó tôi và người dân ở khu phố này vui mừng lắm. Cứ nghĩ nó sẽ bị người ta chiếm luôn rồi. Cây sộp giờ đã trở về với dân làng”, một cụ ông ở khu phố nói.

Người dân địa phương mong muốn chính quyền cũng như đơn vị bứng cây phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng để cây sộp phát triển bình thường. Nếu cây sộp chết, đơn vị bứng cây phải có trách nhiệm với người dân ở đây vì từ lâu đã xem nó là báu vật.

Trước đó, vào trưa 14.11, một công ty chuyên về bất động sản có công trình về dự án nhà ở tại khu phố Trường Lưu đã huy động công nhân cùng máy múc, máy cưa đến ngang nhiên bứng cây sộp tồn tại hàng trăm năm qua ở địa phương. Một số người dân ở khu phố Trường Lưu có thấy việc bứng cây nhưng không dám can ngăn và nghĩ đã đơn vị này đã thông báo với những cụ cao niên trong khu phố.

“Họ làm nhanh lắm, chỉ trong vòng chưa tới 2 giờ thì cây sộp đã bị bứng đi. Việc này giống như trong truyện cổ tích Cây đa thần bật gốc bay về trời quá”, người dân ở khu phố Trường Lưu chia sẻ.

Thông tin mới nhất vụ “cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng “bật gốc bay đi” - 2

Vị trí cây sộp khi “bay đi” đã “chui” vào khuôn viên dự án công ty bất động sản cách đó 1km

Sự việc gây bức xúc với người dân khu phố Trường Lưu, nhất là các cụ già, những người đã trải qua bao kỷ niệm gắn bó với cây sộp và xem cây cổ thụ này là tài sản quý giá thiêng liêng của dân làng.

 “Lúc nhỏ tôi đã thấy cây sộp này rồi. Tôi không biết nó có từ lúc nào nhưng nghe ông nội kể nó có từ trước đời của ông tôi. Nhẩm tính thì nó phải vài trăm năm tuổi chứ không ít đâu”, cụ ông Trần Văn Nữa (88 tuổi)  cho biết.

Ông Trương Văn Ánh, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Trường Lưu cho biết khi ông hay tin thì báu vật của người dân đã “chạy” hơn 1km từ đường và dự án bất động sản của công ty xây dựng.

Ông Phạm Văn Một, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Trường xác nhận, ông cũng là người dân địa phương biết cây sộp khoảng 200 năm tuổi.

Theo ông Một, cây sộp này nằm ngoài đường và là tài sản chung của người dân, không nằm trên bất cứ phần đất nào của dự án. “Việc ngang nhiên bứng cây sộp của dân rồi đưa vào dự án là không thể chấp nhận được”, ông Một nói.

Theo người dân địa phương, sau khi bị những người lớn tuổi trong khu phố Trường Lưu phản ánh đến chính quyền địa phương và phản ứng gay gắt với đơn vị bứng cây sộp thì đến khuya 17.11, xe tải đã chở “cụ” cây này lại vị trí cũ.

 Đến sáng 18.11, thì thấy cây báu vật đã được trồng lại sau nhiều ngày “bay đi”.

Thông tin mới nhất vụ “cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng “bật gốc bay đi” - 3

Thông tin mới nhất vụ “cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng “bật gốc bay đi” - 4

Người dân Trường Lưu xem cây sộp như báu vật linh thiêng và là tài sản chung của người dân

Kỳ lạ: ”Cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi ở ngoại ô SG bỗng ”bật gốc bay đi”

Cây cổ thụ, báu vật hàng trăm năm tuổi của người dân ngoại ô Sài Gòn bất ngờ “bay” hơn 1km từ ngoài đường vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN