Thảm cảnh của những nô lệ tình dục trong tay IS

Trong vài tháng qua, các vụ hành quyết của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, nhưng dường như người ta quên đi rằng, đằng sau đó là hàng nghìn phụ nữ tại Iraq đang bị tổ chức này bạo hành, cưỡng bức một cách man rợ.

Giải pháp

Trung tướng David Morrison, thuộc Bộ quốc phòng Australia, người đã có bài phát biểu trước Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Chấm dứt Bạo lực tình dục trong chiến tranh tại London, Anh vào đầu năm  nay cho biết cộng đồng quốc tế cần có những bước đi mạnh mẽ để bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Trong đó, lực lượng quốc phòng là những người đầu tiên cần được đào tạo về bạo lực tình dục, để có thể phối hợp với các cơ quan của Liên Hợp Quốc cung cấp sự hỗ trợ y tế cho những phụ nữ đã bị tấn công tình dục, cũng như lực lượng cảnh sát đa quốc gia tiến hành truy tố hình sự nếu như cần thiết.

Thảm cảnh của những nô lệ tình dục trong tay IS - 1

Chống lạm dụng phụ nữ và trẻ em nên được đặt làm ưu tiên hàng đầu trong các cuộc xung đột

Không chỉ có vậy, các vụ hãm hiếp cần được lưu thành tài liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình truy tố hình sự và những người phụ nữ bị cưỡng hiếp trong chiến tranh cần được đảm bảo chăm sóc cũng như tư vấn. Họ cần được bảo vệ khi bị coi là một thứ “hàng hóa bẩn thỉu” sau khi đã bị cưỡng hiếp. Theo ông Morrison: “Nếu như chúng ta bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào, chống lạm dụng phụ nữ nên được đặt làm ưu tiên hàng đầu”.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những giải pháp cho thực trạng này và vẫn chưa có một hành động cụ thể nào để đưa những người phụ nữ thoát khỏi “địa ngục trần gian” của Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi đó, hàng ngày, hàng nghìn phụ nữ và em gái tại Iraq bị IS bắt giữ vẫn phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất của cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo The Age) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN