Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát

Sau khi bị cảnh sát tấn công, hàng ngàn sinh viên đã mở đợt tấn công tái chiếm lại khu biểu tình trung tâm.

Sáng sớm ngày 18/10, khoảng một ngàn người biểu tình đòi dân chủ Hong Kong đã cùng hợp lực chiếm lại nhiều khu vực biểu tình tại khu trung tâm, đẩy lùi lực lượng cảnh sát đang cố gắng tìm cách giải tán họ bằng dùi cui và bình xịt hơi cay.

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 1

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 2

Không khí đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát ở khu Mong Kok

Người biểu tình đội mũ bảo hiểm và đeo kính bảo vệ để chống hơi cay đã cùng nhau dựng lên nhiều hệ thống vật cản mới bằng gỗ và bất cứ thứ gì họ tìm thấy trên đường phố khu mua sắm Mong Kok nhộn nhịp. Khi cảnh sát dùng dùi cui lao vào tấn công, nhiều người đã đồng thanh hô to “cớm bẩn” để sỉ nhục họ.

Từ tối thứ Sáu, người biểu tình đã tìm cách đột phá qua nhiều lớp hàng rào cảnh sát bằng cách dùng ô để tự bảo vệ trước bình xịt hơi cay của cảnh sát tại một giao lộ trọng yếu. Đụng độ đã nổ ra dữ dội giữa cảnh sát với người biểu tình, nhưng cuối cùng cảnh sát buộc phải rút lui khỏi khu Mong Kok.

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 3

Người biểu tình đội mũ bảo hiểm, đeo kính để tự bảo vệ mình

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 4

Cảnh sát Hong Kong dùng bình hơi cay xịt thẳng vào người biểu tình

Ngay lập tức, hàng ngàn người tràn vào khu vực này và hô to “Chiếm lấy Mong Kok, chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu thực sự!”

Chính quyền Hong Kong cho hay đã có 26 người bị bắt và 15 cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ này. Trong khi đó, Fish Tong, một sinh viên 20 tuổi tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền gì ném chúng tôi ra. Chúng tôi ở đây chỉ để lấy lại những gì thuộc về chúng tôi”.

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 5

Đụng độ nổ ra trên khu trung tâm Mong Kok

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 6

Người biểu tình dùng ô chống lại hơi cay của cảnh sát

Vụ đụng độ này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) đề nghị đàm phán với lãnh đạo sinh viên vào tuần sau để hạ nhiệt phong trào biểu tình đã làm tê liệt khu tài chính Hong Kong trong nhiều tuần qua.

Lãnh đạo biểu tình 18 tuổi Joshua Wong tuyên bố trước hàng ngàn người ủng hộ: “Chúng ta sẽ ở đây và chiến đấu đến cung”, và tuyên bố này đã trở thành một nguồn độc lực cho sinh viên biểu tình.

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 7

Một người biểu tình bị trúng hơi cay của cảnh sát

Trước đó, người biểu tình đã bị sốc trước đợt tấn công bất ngờ của cảnh sát vào rạng sáng hôm thứ Sáu, khi hàng trăm cảnh sát mở cuộc đột kích lớn nhất từ trước tới nay vào khu trại của người biểu tình, đẩy lùi hàng trăm sinh viên và tháo dỡ gần như toàn bộ lều trại của người biểu tình ở khu Mong Kok.

28.000 cảnh sát Hong Kong đã đặt cả “canh bạc” vào cuộc tấn công này, khi họ ngày càng bị dư luận chỉ trích dữ dội vì những hành động bạo lực đối với người biểu tình trong thời gian gần đây. Và giờ đây, có vẻ như họ đã thua trong “canh bạc” đó khi chiến dịch dẹp biểu tình có vẻ thuận lợi của họ bắt đầu vấp phải phản ứng quyết liệt hơn từ phía sinh viên.

Sinh viên Hong Kong chiếm lại trung tâm từ tay cảnh sát - 8

Người biểu tình hối hả dựng chướng ngại vật sau khi chiếm lại được khu Mong Kok

Sự gia tăng căng thẳng và bạo lực này thể hiện thế “tiến thoái lưỡng nan” của cảnh sát Hong Kong trong việc duy trì thế cân bằng giữa thực thi pháp luật và không kích động người biểu tình gây ra bạo lực.

Ngoài khu Mong Kok, hiện vẫn còn khoảng 1.000 người biểu tình đang hạ trại trên một tuyến đường cao tốc tám làn xe dẫn vào khu trung tâm Hong Kong, trong bối cảnh nhiều người dự đoán rằng cuộc đàm phán tuần tới giữa chính quyền và người biểu tình sẽ không đưa ra bất cứ giải pháp khả thi nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN