Săn “quái xế” kẹp chân dài, lao vun vút tới "động sung sướng"

Sự kiện: Clip hot Tin nóng

Chỉ sau một cuộc gọi “điều quân”, hàng loạt cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải, ngồi chen chúc nhau trên một chiếc xe được các “quái xế” điều khiển liên tục lạng lách, vượt đèn đỏ lao vun vút trên đường phố.

Clip "quái xế" chở chân dài lao vun vút trên phố Hà Nội

Cứ vào khoảng chiều tối kéo dài tới nửa đêm mỗi ngày, người dân sinh sống dọc hai bên đường những con phố ven sông Tô Lịch như Nguyễn Khang, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Duy Hưng, Láng, Kim Ngưu…. lại được một phen khiếp đảm bởi những tiếng nẹt pô, những hồi còi không dứt và hình ảnh nhức mắt khi có tới 4, 5 cô gái đầu trần, ăn mặc mát mẻ ngồi chung trên một chiếc xe máy phóng vun vút qua những con phố.

Săn “quái xế” kẹp chân dài, lao vun vút tới "động sung sướng" - 1

“Quái xế” kẹp chân dài lao vun vút trên phố

Dạo qua một vòng những tuyến phố kể trên, điều dễ nhận thấy nhất đó là những quán karaoke mọc lên san sát, bật nhạc ầm ĩ, đèn nháy xanh đỏ, liên tục hoạt động từ sáng cho tới tận đêm khuya. Hầu hết các quán karaoke này đều có một đội ngũ những cô gái làm nghề “dịch vụ” luôn sẵn sàng phục vụ khách 24/24.

Theo anh P.A.C (từng quản lý tại nhiều quán karaoke khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội): “Không khó để nhận ra những cô gái làm nghề “dịch vụ”, các cô này không hoạt động đơn lẻ mà đều thuộc một nhà chủ. Để tránh sự chú ý, nhà chủ không bao ăn ở mà để các cô thuê phòng trọ tự do. Hằng ngày, các cô được sắp xếp, phân tán thành các tốp nhỏ tập trung tại một địa điểm định sẵn như quán trà đá, cửa hàng trang điểm… gần nơi tập trung đông quán karaoke”.

Cũng theo anh C., thời gian hoạt động của “đội quân chân dài” này thường từ 11 - 14 giờ và buổi tối là từ 20 giờ tới 1, 2 giờ sáng ngày hôm sau. “Khi nhận được điện thoại “điều quân”, họ lập tức theo cánh xe ôm lên đường “làm việc.”

“Những cô gái này khi được điều đến quán karaoke có nhiệm vụ rót bia, hát hò, nhảy múa cùng khách, họ cũng được chủ quán karaoke khuyến khích sử dụng thật nhiều đồ ăn khô kể cả khi khách không có nhu cầu dùng nhằm “đốt” thật nhiều tiền của các “thượng đế”. anh C. bật mí thêm.

Theo lời chỉ dẫn của anh C., PV đã mật phục tại cửa các quán karaoke được cho là có cung cấp dịch vụ “tay vịn” mới thấy hoạt động kinh doanh này sôi đông tới mức nào.

Săn “quái xế” kẹp chân dài, lao vun vút tới "động sung sướng" - 2

Một quán karaoke trên đường Kim Ngưu luôn tấp nập người ra vào, trong số đó có không ít các “chân dài” tới mua vui cho khách

Tại một quán karaoke nằm ở đầu phố Kim Ngưu, trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ khoảng 21 tới 22 giờ đã có tới 2, 3 lượt khách đổ tới quán. Mỗi một lượt khách đi vào chỉ chưa đầy 5 phút sau, cánh “quái xế” kẹp theo nhiều chân dài “đổ quân” để phục vụ khách. Nhóm "quái xế" thường đi theo đội hình từ 2 tới 3 xe, thế nhưng chỉ vài phút sau khi vào quán một nửa số cô gái “dịch vụ” này nhanh chóng quay ra, tiếp tục lên xe đi tới những quán hát khác. 

Lý giải về điều này, anh C. cho biết: “Đó là những cô gái bị khách từ chối, họ sẽ được cánh xe ôm chở về chỗ tập trung hoặc sang quán hát khác. Đó là vào ngày thường chứ vào dịp cuối tuần thì thậm chí khách khó tính cũng đôi lúc phải tặc lưỡi chấp nhận, bởi đây là thời gian các cô cái dịch vụ bận rộn nhất.”

Săn “quái xế” kẹp chân dài, lao vun vút tới "động sung sướng" - 3

Bất chấp đêm đã về khuya, chiếc xe vẫn vội vã chở các "chân dài” đến một cuộc vui mới

Đêm đã về khuya, cả thành phố dường như chìm trong giấc ngủ, thế nhưng những chiếc xe chở theo 4, 5 cô gái đi giày cao gót, son phấn loè loẹt, áo váy cũn cỡn, bó sát gợi cảm vẫn vội vã lao vun vút trên các tuyến phố, chở các cô gái chân dài đến một các "động sung sướng"…

Clip: Quái xế kẹp ”chân dài”, mặc cũng như không phóng như bay trên phố

“Quái xế” chở theo từ 4 tới 5 cô gái ăn mặc hở hang lạng lách, đánh võng, nẹt pô ầm ĩ, khiến người đi đường khiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN