"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô

Sau vụ tài xế ô tô cán xe qua người nữ sinh viên Đại học Ngân hàng khiến cô gái bị thương nặng, chúng tôi đã có mặt tại phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), nơi xảy ra tai nạn và chứng kiến nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua đường.

Con đường được mệnh danh "đắt nhất hành tinh" này, ngày cũng như đêm, xe cộ nườm nượp, đông đúc và thường đi với tốc độ cao. Một đoạn đường khá dài nhưng không có cầu vượt cho người đi bộ nên người dân phải bất chấp tính mạng, băng qua đường giữa dòng xe lao vun vút.

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 1

Hiện trường nữ sinh bị ô tô cán qua người và hình ảnh người dân vẫn vô tư qua đường đúng nơi xảy ra tai nạn tối 3/3

Ngồi đợi đón cháu tan học, chứng kiến cảnh người dân đi qua đường Xã Đàn, ông Nguyễn Huy Hải (ở Đê La Thành, Hà Nội) phải thốt lên: "Đi sang đường kiểu này chẳng khác nào "trứng trên đầu đũa", tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào".

Ông cũng cho biết thêm, con đường này từ khi được thông xe đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, khi thì xe đâm vào giải phân cách ở giữa đường, có lúc xe đâm vào người đi bộ sang đường, nhiều vụ nạn nhân chết tại chỗ.

Ông Đỗ Hữu Bang (bảo vệ một nhà hàng trên phố Xã Đàn cho rằng: "Tai nạn thường xuyên xảy ra ở đây cũng bởi ý thức của người đi đường chưa tốt, như vừa đi vừa nghe điện thoại, hay ngoái đầu tìm số nhà".

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc tối hôm 3/3, ông Bang vẫn rùng mình khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng: "Lúc đó khoảng 22h15, tôi vừa mở cửa nhà hàng thì ghe thấy tiếng phanh ô tô kêu rất to, tôi nhìn ra thì thấy một người nằm sát dải phân cách, một người đang lăn trên đường cách ô tô một đoạn. Chiếc ô tô đi lên một đoạn ngắn nữa thì phóng rất nhanh, lúc đó tôi bức xúc lắm, chạy đuổi theo ô tô".

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 2

Ông Bang, nhân viên bảo vệ một nhà hàng trên đường Xã Đàn, ngay đối diện với nơi hai cô gái bị xe đâm đang kể lại diễn biến đêm xảy ra tai nạn kinh hoàng

Nhiều người biết vụ tai nạn nên khi đi qua đường đúng chỗ hai cô gái bị đâm tỏ vẻ e sợ, có người không dám đi thẳng qua mà phải đi vòng lên phía trên để qua đường.

Ngồi đợi xe buýt, sinh viên Lê Thị Hằng (Đại học Thương Mại, Hà Nội) chia sẻ: "Em có biết vụ tai nạn nên giờ em không dám đi qua đường đúng chỗ hai người bị đâm nữa mà phải đi lên phía trên một đoạn dù vẫn không an toàn".

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 3

Một nữ sinh rụt rè, sợ hãi khi sang đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nôi). Chính vị trí này, tối 3/3,  nữ sinh ĐH Ngân Hàng bị chiếc ô tô đâm phải.

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 4

Nữ sinh này cho biết, mặc dù thường xuyên qua đoạn đường này nhưng hôm nay em vẫn chùn chân và rất lo sợ

Không chỉ riêng phố Xã Đàn, tại rất nhiều con phố khác của thủ đô cũng hay xảy ra tai nạn đối với người đi bộ sang đường, đặc biệt là những nơi có nhiều trường đại học.

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 5

Hai nữ sinh qua đường giữa dòng xe cộ tấp nập (ảnh chụp trên đường Hồ Tùng Mậu, từ ĐH Thương Mại sang ĐH Sân khấu Điện Ảnh).Đoạn đường này chưa có cầu vượt cho người đi bộ nên hàng ngày, người dân cũng như học sinh, sinh viên luôn phải đối diện với sự nguy hiểm khi sang đường.

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 6

Trong khi đó, tại khu vực ĐH Ngân hàng trên phố Chùa Bộc, mặc dù có cầu vượt cho người đi bộ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chọn cách băng qua đường, bất chấp nguy hiểm.

Hình ảnh người dân băng qua đường Xã Đàn và một số con phố tại Hà Nội:

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 7

Bất kể ngày hay đêm, các xe lưu thông trên đoạn đường Xã Đàn thường xuyên chạy với tốc độ cao

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 8

Vì thế, nguy hiểm luôn rình rập người đi bộ qua đường trên phố Xã Đàn

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 9

Phải căng mắt quan sát, vừa chạy vừa xin đường

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 10

Chạy là cách thoát khỏi dòng xe đang tiến về mình

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 11

Bất chấp nguy hiểm, người đàn ông này vừa sang đường vừa nghe điện thoại

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 12

Ô tô là mối nguy lớn đối với người sang đường

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 13

Vì không có cầu vượt và vạch kẻ sang đường quá xa nên nhiều người chọn cách đi tắt cho nhanh

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 14

Bố bồng con sang đường giữa làn xe cộ đông đúc

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 15

Trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), các sinh viên hàng ngày phải đặt cược tính mạng của mình khi đi bộ qua đường

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 16

Tuy có cầu vượt nhưng hai bạn sinh viên vẫn đi dưới lòng đường (ảnh chụp tại cổng trường ĐH Ngân Hàng trên phố Chùa Bộc, Hà Nội)

"Rùng mình" cảnh dân sang đường ở Thủ đô - 17

Cũng trên đoạn đường này, một số người dân chọn cách chèo qua hàng rào dải phân cách để sang đường cho nhanh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN