Rơi từ độ cao 15m, một công nhân tử nạn

Đang ngồi ăn hủ tiếu trong hẻm, nhiều người phát hoảng khi thấy một thanh niên rơi từ độ cao hơn 15m xuống đất cạnh xe hủ tiếu gõ, tử nạn.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào sáng ngày 18/1 tại một công trình nằm trong hẻm số 2, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h15', anh Nguyễn Kỳ Nam (SN 1989, quê Quảng Nam) cùng nhóm đồng nghiệp tới thi công lắp đặt biển quảng cáo. Khi nhóm đồng nghiệp anh còn ngồi phía bên dưới, anh Nam leo lên thi công hàn sắt chưa được bao lâu bị rơi từ độ cao hơn 15m xuống đất. Lúc này có nhiều người đang ngồi ăn hủ tiếu trong con hẻm, thấy nạn nhân rơi xuống đất, người bê bết máu và chết ngay sau đó.

Rơi từ độ cao 15m, một công nhân tử nạn - 1

Rơi từ độ cao 15m, một công nhân tử nạn - 2

Hiện trường nơi anh Nam gặp nạn

Tại hiện trường PV ghi nhận, công nhân thi công không có dây đeo an toàn và không có thiết bị bảo hộ lao động.

Được biết, anh Nam mới vào làm thời vụ cho một công ty quảng cáo có trụ sở tại quận Bình Thạnh được 1 ngày thì xảy ra tai nạn.

Những người bạn của anh Nam nghẹn ngào nói: “Nó bảo xin vào làm ở đây để kiếm ít tiền về quê sắm quà Tết cho gia đình. Nào ngờ, mới đi làm được một hôm thì xảy ra sự việc đau lòng này”.

Ngay sau đó, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gần 1 giờ sau đó, xác anh Nam được chuyển đi nơi khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN