Putin tươi cười tái xuất sau 10 ngày biến mất bí ẩn

Sự kiện: Vladimir Putin

Sự tái xuất của ông Putin đã đánh tan những tin đồn rộ lên suốt tuần qua về tình trạng sức khỏe của ông.

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tươi cười tái xuất sau 10 ngày vắng mặt bí ẩn trước công chúng, đồng thời dập tắt vô số những tin đồn rộ lên trong suốt tuần qua về tình trạng sức khỏe và quyền lực của ông.

Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev cho biết hôm thứ Hai ông đã gặp gỡ Tổng thống Putin tại lâu đài Konstantin ở St Petersburg và tuyên bố rằng ông Putin vẫn rất khỏe mạnh.

Tổng thống Atambayev kể rằng chính Putin đã chở ông đi khắp khu công viên của lâu đài trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm, và rằng “Tổng thống Nga không chỉ đi bộ mà còn rảo bước rất nhanh”.

Putin tươi cười tái xuất sau 10 ngày biến mất bí ẩn - 1
Tổng thống Putin tươi cười trong cuộc gặp với ông Atambayev hôm thứ Hai

Đáp lại những lời nhận xét của ông Atambayev, Tổng thống Putin mỉm cười: “Sống mà không có tin đồn thì chẳng hay chút nào”.

Tổng thống Nga bất ngờ biến mất trước công chúng từ hôm 5/3, sau khi tiếp đón Thủ tướng Ý Matteo Renzi tại Điện Kremlin. Hồi tuần trước, ông đã bất ngờ hủy chuyến công du tới Kazakhstan mà không đưa ra lời giải thích, khiến dư luận rộ lên tin đồn rằng ông đã bị ốm hoặc đã bị lật đổ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin biến mất đột ngột trước công chúng. Năm 1990, ông Putin là lãnh đạo một đường dây tình báo của KGB ở Đông Đức, và ông đã phải náu mình một thời gian sau khi một thành viên trong nhóm đào tẩu sang phương Tây.

Đến năm 2004, khi một vụ phóng tên lửa đạn đạo ở vùng bờ biển phía bắc nước Nga thất bại, ông Putin cũng đã tạm thời “biến mất” trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, lần này ông Putin bất ngờ biến mất đúng vào giai đoạn chính trị Nga đang căng thẳng, khi phe đối lập tìm cách đổ lỗi cho ông trong vụ cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov bị ám sát ở Moscow. Một số người cho rằng ông Putin tạm thời lánh đi để đảm bảo an toàn trước nguy cơ khủng bố.

Trong khi đó, một tờ báo của Úc thì tuyên bố rằng một bác sĩ ở Áo đã được mời đến Moscow để chữa trị chứng đau lưng cho ông Putin. Tờ báo này cho hay ông Putin đã bị thoát vị đĩa đệm, hậu quả của việc luyện tập võ judo. Một tờ báo khác thậm chí còn dẫn lời nhân viên trong bệnh viện rằng ông Putin đã bị đột quỵ và đang nằm liệt giường.

Hôm thứ Năm tuần trước, có tin đồn rằng ông Putin đã qua đời, và một chính phủ lâm thời ở Nga đã được lập ra để điều hành đất nước. Đến ngày thứ Sáu, một tờ báo của Thụy Sĩ lại tuyên bố rằng Putin đã tới nước này để thăm người bạn gái vừa sinh con. Điện Kremlin đã bác bỏ toàn bộ những lời đồn đại này.

Dmitri Peskov, người phát ngôn của ông Putin đã phủ nhận tất cả những tin đồn vô căn cứ, khẳng định rằng sức khỏe của ông Putin vẫn “rất hoàn hảo”. Ông Peskov tuyên bố: “Ngài Putin luôn có các cuộc gặp hết ngày ngày sang ngày khác, và tôi không biết chúng tôi sẽ công khai cuộc gặp nào. Chúng tôi đã nói điều này hàng trăm lần rồi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN