Phong tỏa, khám nghiệm nơi chôn thi thể bé trai bị bắt cóc

Thi thể bé N. có dấu hiệu cho thấy đã bị sát hại trước đó khá lâu sau khi phát hiện.

Be trai bi bat coc o Binh Thuan

bat coc o binh thuan  be trai bi bat coc o binh thuan

Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa.

Sáng 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định tử thi bé PKUN (11 tuổi) được phát hiện chôn giấu ở khu vực rừng dương thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa để cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Thi thể bé N. có dấu hiệu cho thấy đã bị sát hại trước đó khá lâu sau khi phát hiện.

Được biết khu vực rừng dương nói trên là nơi hoang vắng nằm trên tỉnh lộ 716 ven biển, là con đường nối với thị trấn Liên Hương và Bình Thạnh.

Rất đông người dân đã tập trung hai bên đầu đường để xem cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của chúng tôi, chiều 4-4, khi bé N. vừa học võ xong ra cổng thì gặp Vũ. Do là người quen nên khi Vũ dụ dỗ bé N. lên xe chở đi công việc chung rồi sẽ đưa về nhà nên bé N. ngoan ngoãn lên xe máy cho Vũ chở đi. Khi đưa đến khu vực rừng dương vắng người, Vũ đã dùng tay bóp cổ bé N. từ phía sau cho đến khi bé N. bất tỉnh và tên giết người man rợ này đã đào hố chôn bé để phi tang.

Sau khi giết bé N., Vũ mới quay về dùng SIM điện thoại rác để nhắn tin buộc gia đình anh Phan Khắc Dũng nộp tiền chuộc con.

Be trai bi bat coc o Binh Thuan  bat coc o binh thuan  be trai bi bat coc o binh thuan  bắt cóc bé trai  bé trai 11 tuổi bị bắt cóc  bắt cóc trẻ em  giết người  sát hại  bat coc  bat coc tre em  sat hai con tin  giet con tin  tin tức 24h mới nhất  tin an ninh việt nam hôm nay

Rất đông người dân đã tập trung hai bên đầu đường để xem cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Như đã đưa tin, chiều 4-4, bé N. đi học võ gần nhà và thông thường 18 giờ là em về nhà. Đến thời điểm trên, gia đình không thấy cháu về như thường lệ nên huy động nhiều người đi tìm kiếm nhưng bất thành. Xác minh nơi bé học võ, gia đình được biết sau buổi học cháu đã ra cổng về nhà.

Ngay trong đêm 4-4, gia đình nhận tin nhắn từ một thuê bao lạ, thông báo là đang giữ bé N., yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng để chuộc về. Đồng thời kẻ bắt cóc cũng đe dọa “nếu gia đình báo công an thì bé N. sẽ bị giết”.

Tuy nhiên, sau hai lần mang tiền đi chuộc con như tên bắt cóc yêu cầu, gia đình đều không gặp được cháu bé.

Công an nhận định kẻ khống chế được bé N., biết số điện thoại của anh Dũng và biết cả quán ăn Sơ Ri trong một con hẻm phải là người quen trong gia đình nên rà soát.

Đến trưa 6-4, công an đã mời Trần Thanh Vũ - hàng xóm của gia đình anh Dũng đến làm việc. Lúc đầu Vũ phủ nhận nhưng đến chiều tối cùng ngày, Vũ thừa nhận mình là người đã bắt cóc bé N. và đã sát hại bé ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN