Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân

Sau khi công khai số điện thoại, ông Hải nhận được nhiều tin nhắn "điểm mặt" quán nhậu chiếm vỉa hè.

Tối 9-9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM lại tiếp tục "xuống đường" chấn chỉnh các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 1

Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng có nhiều xe ô tô, trong đó có cả xe 45 chỗ đậu trước khách sạn. Theo ông Hải, xe ô tô lớn đậu trên vỉa hè gây hư hỏng gạch nhưng với mức xử phạt 700.000 đồng thì không đủ tiền sửa chữa, khắc phục

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 2

Tài xế phân trần do lối lên khách sạn đang thi công nên ông mới chạy qua vỉa hè để xuống đường thì đúng lúc lực lượng chức năng đến kiểm tra chứ không cố ý chạy trên vỉa hè. Mặc dù vậy, đoàn liên ngành vẫn lập biên bản và yêu cầu tài xế đưa xe khỏi vỉa hè

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 3

Ông Hải cho biết sau hơn 1 tuần công khai số điện thoại cá nhân, nhiều người dân đã nhắn tin "điểm mặt" các vị trí lấn chiếm vỉa hè. Số lượng tin nhắn gửi đến hàng nghìn lượt và đều được ông Hải phản hồi và đi kiểm tra.

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 4

Đơn cử, như quán nhậu Warning Zone 219 trên đường Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao) bày biện bàn ghế trên vỉa hè để khách ngồi. Khi đoàn kiểm tra đến, nhân viên của quán mới nháo nhào thu dọn vào bên trong.

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 5

Ông Hải thừa nhận bản thân mình không thể đi xử lý hết toàn bộ các vị trí lấn chiếm mà người dân phản ánh. Tuy nhiên, các vị trí lấn chiếm đều được ông gửi đến lãnh đạo phường để kiểm tra và báo cáo lại cho ông nắm tiến độ giải quyết

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 6

Khi thấy lực lượng chức năng đến, nhân viên quán karaoke Kingdom trên đường Phạm Viết Chánh (phường Nguyễn Cư Trinh) đã nhanh tay đưa các vật dụng lấn chiếm vào bên trong

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 7

Một quán ăn trên tuyến đường này cũng bị lập biên bản xử phạt vì để xe quá chiều dài vỉa hè được cấp phép. Theo giấy phép, quán ăn này được phép sử dụng vỉa hè rộng 1,5m và dài 14,5m trước số nhà 71-73 Phạm Viết Chánh nhưng khi kiểm tra, xe máy của khách lại lấn ra ngoài ranh cấp phép

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 8

Khi lực lượng chức năng đang làm thủ tục cẩu xe ô tô vì đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bất ngờ tài xế chạy ra giải thích mới đưa vợ vào Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu và mong đoàn liên ngành thông cảm. Ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua trường hợp này và yêu cầu tài xế di chuyển xe đến đúng nơi quy định.

Ông Hải xử quán nhậu theo... "đặt hàng" của dân - 9

Một chiếc xe ô tô khác đậu ở phần đường dành cho xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh) bị lập biên bản vì lỗi đậu xe không đúng nơi quy định. Điều đáng nói là cách đó chừng 10m có một bãi giữ xe ô tô 24/24 giờ nhưng tài xế không gửi mà đậu "liều" trên vỉa hè

“Dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải bị dọa giết

Sau khi công khai số điện thoại, ông Hải nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa “xử” cả gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Đông (Người lao động)
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN