Nửa đêm, voi rừng vào lán thăm “người quen”

Sự kiện: Tin ngắn Nghệ An

Nửa đêm, khi nhóm công nhân đang ngủ, con voi rừng đã ghé vào lán vui đùa cùng nhóm công nhân rồi bỏ đi.

Nửa đêm, voi rừng vào lán thăm “người quen” - 1

Chú voi vào thăm các công nhân lúc nửa đêm (ảnh Đình Bổng)

Ngày 22/3, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An cho biết, đã nhận được thông tin có voi rừng về xã Châu Khê, huyện Con Cuông, thuộc rừng Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/3, khi nhóm công nhân trong đó có anh Lê Đình Bổng (SN 1983), trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An đang ngủ thì nghe tiếng rú dài, nghĩ là thú rừng ra tấn công lán trại nên mọi người đồng đã chạy ra xem. Tuy nhiên, nhóm công nhân bất ngờ khi thấy một con voi đang đứng gần máy múc.

Theo anh Bổng lúc đầu nhìn thấy con voi rừng này, ai cũng hoảng sợ, nhưng sau đó thì thấy con voi có vẻ hiền lành, một số người tiến đến và sờ vào người voi, quay phim, chụp ảnh làm kỉ niệm.

Đến khoảng 2h ngày 15/3, con voi đã bỏ vào rừng. Anh Bổng cho biết thêm, trước đó đã quen với việc con voi này loanh quanh khu vực công trình, nhưng đây là lần đầu tiên con voi tiến đến gần lán của anh.

Hiện cơ quan chức năng đã cảnh báo tới người dân, không được tiếp xúc với voi rừng. Vì voi rừng ở khu vực này rất dữ, trên địa bàn đã có nhiều người dân bị voi tấn công trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN