Nữ công nhân xinh đẹp bị máy dập nát đôi tay giờ ra sao?

Sự kiện: Thời sự Cao Bằng

"Tôi thích tôi của ngày xưa, có đôi tay xinh đẹp, làm được những gì mình muốn" – cô gái trẻ nghẹn lòng chia sẻ...

"Tưởng như mình đã chết"

Cách đây không lâu (tháng 8/2016), chúng tôi có thông tin về hoàn cảnh thương tâm của nữ công nhân trẻ tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại ở Thái Nguyên, cô bị máy dập nát đôi tay khi mới đi làm được 3 ngày.

Đó là Lý Thị Khe, sinh năm 1997, người dân tộc Dao (trú tại xã Lương Can, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng). Sinh ra ở nơi miền núi heo hút, nghèo khó và lạc hậu, sau khi tốt nghiệp THPT, Khe lặn lội xuống Thái Nguyên với niềm mong mỏi được làm công nhân để phụ đỡ gia đình.

Cô xin được công việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại. Con đường tới tương tai tưởng chừng đang rộng mở nhưng không ngờ tai họa lại ập đến. Trong quá trình làm việc, cỗ máy dập (một loại máy chuyên dập khuôn vỏ điện thoại) gặp lỗi nên đã đè xuống và hủy hoại đôi bàn tay lành lặn của cô gái 19 tuổi.

Nữ công nhân xinh đẹp bị máy dập nát đôi tay giờ ra sao? - 1

Hình ảnh của Khe những ngày đầu gặp nạn. Ảnh: Nông Thuyết

Hai bàn tay của cô bị dập nát, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu vãn, riêng bàn tay trái phải cắt bỏ hoàn toàn còn tay phải chỉ giữ lại được 2 ngón (ngón út và áp út).

Từ ngày gặp nạn đến nay, Khe vẫn thường xuyên phải quay lại Hà Nội, phẫu thuật, rút đinh và kiểm tra nhiều lần nhưng tất cả cũng không thể bù đắp sự mất mát quá lớn.

Được biết, công ty nơi cô làm việc cũng đã chịu trách nhiệm chi trả viện phí và thăm nom nhưng làm sao có thể gạn bớt nỗi đau khi hai bàn tay không còn lành lặn của cô gái mới chỉ 20 tuổi!

Nữ công nhân xinh đẹp bị máy dập nát đôi tay giờ ra sao? - 2

Sau tai nạn, Khe phải cắt ngắn mái tóc của mình. Niềm an ủi duy nhất với cô lúc này chính là vẫn được sống bên gia đình, cô tâm sự rằng mình đã mắc nợ mẹ quá nhiều mà có lẽ chẳng bao giờ đền đáp nổi...Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên trang cá nhân của mình, Khe bộc bạch rằng nhiều lúc thấy mình rảnh đến… phát điên vì không làm được gì cả. Nhiều lúc, cô lao vào chơi những loại game (trò chơi) vô bổ trên điện thoại mà lúc trước từng rất ghét.

Thậm chí, việc mất đi đôi tay đã khiến cô gái trẻ rơi vào bi quan, có lúc cô tưởng mình như đã chết, khi lại có thể ngủ cả ngày mà không hề hấn gì đến tương lai, vì… "đâu còn tương lai nữa".

Khao khát có một công việc

"Tôi thích tôi của ngày xưa

Có đôi tay xinh đẹp, làm được những gì mình muốn

Chứ không như bây giờ .... hai ngón có như không.

Bạn bè mình biết chỗ nào có công ty hay cửa hàng, trung tâm nào tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng là người khuyết tật không ạ? Mình là người khuyết tật hai tay, vừa tốt nghiệp THPT, ăn nói lưu loát, tự sinh hoạt được, chưa có kinh nghiệm chuyên môn.

Nếu mọi người biết ở đâu có nhà tuyển dụng nhận thì thông báo cho mình với ạ" - những dòng tâm sự, lời cầu cứu một cơ hội với hy vọng rất mong manh của Khe khiến nhiều người xót xa.

Nữ công nhân xinh đẹp bị máy dập nát đôi tay giờ ra sao? - 3

Giờ đây, ngày ngày, Khe chỉ có thể quanh quẩn bên ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng hoang vu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 3/6, trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, Khe buồn bã chia sẻ rằng tai nạn đó đã thay đổi cuộc sống của cô quá nhiều. Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát và có bao ước mơ thì giờ đây cô lại phải ngậm ngùi luẩn quẩn ở nhà, lặng lẽ với những công việc nhàm chán giữa núi rừng heo hút.

"Giờ tay em không còn đau nhiều nữa, tuy không thành thạo nhưng em cũng đã cố gắng làm được mọi sinh hoạt cá nhân rồi, hằng ngày cũng chỉ ở nhà chứ không có việc gì làm cả. Buổi sáng thì em đi chăn bò rồi trưa về nấu cơm chờ bố mẹ thôi, ngày ngày cứ quanh quẩn như vậy".

Nữ công nhân xinh đẹp bị máy dập nát đôi tay giờ ra sao? - 4

"Em vẽ chơi thôi. Những lúc rảnh rỗi, chán quá thì em lại vẽ vời". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được biết, Khe là con cả trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bố và mẹ đều không biết chữ, thu nhập và sinh nhai hằng ngày chủ yếu chỉ dựa vào nương ngô và một ít lúa. Giờ đây, với đôi tay không lành lặn, Khe và gia đình cũng chỉ đành chấp nhận sự thật và lo lắng khi cuộc đời phía trước còn quá dài.

"Trước đây mẹ em khóc nhiều, giờ thì đỡ hơn và cả hai mẹ con đều chấp nhận sự thật rồi. Nhà em ở trên núi, xe cộ không thể mang đến nhà được mà phải gửi rồi đi bộ chừng 30 mới tới nơi. Giờ em chỉ muốn có được một công việc gì đó, giá như có thể đi làm, kể cả xa một chút cũng được." - đó là tất cả những gì mà Khe mong muốn được bộc bạch với chúng tôi, một mong ước nhỏ nhoi nhưng dường như đang quá xa vời đối với cô gái mới chỉ đôi mươi này...

Nữ công nhân bị cán chết tại công ty

Xe nâng bốc hàng chạy tới cán ngang người nữ công nhân đang làm việc. Mẹ nạn nhân làm việc chung công ty ngất xỉu trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nông Thuyết (Gia đình & Xã hội)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN