Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh

Người đàn ông phát hiện bom “khủng” liền lao vào ôm để chụ là thông tin “nóng” nhất ngày 12/8.

Người đàn ông lao vào ôm bom “khủng” còn nguyên kíp nổ

Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh - 1

Bỏ mặc nguy hiểm, ông M. vẫn vô tư ôm bom chụp ảnh "tự sướng"

Ngày 12/8, ông Nguyễn Cửu M., trú tại thôn Hộ, xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế, người trực tiếp phát hiện ra quả bom cho biết, 4 ngày trước, trong lúc đang đi vào khu vực rừng đỉnh Đại Bác thuộc xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy để lấy mật ong ông bất ngờ nhìn thấy một quả bom “khủng” nằm trên mặt đất, vẫn còn nguyên kíp nổ.

Tuy nhiên, thay vì tránh xa quả bom, ông M lại chạy đến gần xem, ôm quả bom để biết kích thước, đồng thời không quên chụp ảnh kỷ niệm.

Quả bom có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng một vòng tay người ôm. Về trọng lượng do quả bom quá to và nặng nên ông M. không thể ước tính được.

Tìm thấy người bắn chết nữ sinh trong rẫy khoai mì

Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh - 2

Khu vực T. dùng súng bắn chết nữ sinh lớp 11

Ngày 12 /8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 22h tối 11/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi can N.T.T. (34 tuổi) tại khu vực rẫy khoai mì ở xã Suối Trầu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). T. được cho là nghi can dùng súng bắn chết nữ sinh 17 tuổi.

Trước đó, vào tối 11/8, nữ sinh lớp 11 đang ở nhà người thân tại ấp 11 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thì T. tìm đến nói chuyện. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn. T. dùng súng bắn nữ sinh khiến nạn nhân tử vong. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người chạy đến kiểm tra thì phát hiện T. cầm súng tháo chạy ra khỏi nhà và hướng về xã Suối Trầu.

Ngay sau đó, cả trăm cảnh được điều động truy bắt đối tượng. Do địa bàn rộng, nghi can mang theo súng nên cảnh sát phải mặc áo chống đạn tiến sâu vào khu vực rẫy khoai mì nơi đối tượng trốn. Đến 22h cùng ngày, trinh sát tiếp cận được vị trí ẩn nấp của T và phát hiện T. đã tử vong, nghi dùng súng tự sát.

Chủ tịch xã lấy tiền hỗ trợ lớp tin học mua Ipad cho mình

Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh - 3

Công sở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc - nơi ông Trịnh Văn Giản công tác

Ngày 12/8, UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Trịnh Văn Giản, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, vì mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Lý do ông Giản bị cách chức là để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý thu chi tài chính trong nhiệm năm tại địa phương này. Cụ thể, trong 2 năm 2013 và 2014, UBND xã không nộp Kho bạc nhà nước với số tiền hơn 270 triệu đồng. Nhiều khoản thu bị báo cáo sai như các khoản thu trong 3 năm số tiền hơn 690 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Giản còn trực tiếp ký chi sai tiền hội nghị, cấp tiền hỗ trợ học viên tham gia lớp tin học, duyệt chi 4 chứng từ cấp kinh phí cho Đảng viên sai quy định, ký mua sắm iPad trị giá 14,5 triệu đồng cho chính bản thân mình là sai đối tượng.

Ngày 18/8, công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh - 4

Toàn cảnh biệt thự của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Ngày 12/8, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng chống tham nhũng- Thanh Tra chính phủ cho biết, đơn vị đã hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra tài sản đối với ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, việc công bố kết luận thanh tra sẽ lùi lại tới ngày 18/8. Theo ông Đạt, trước khi công bố dự thảo kết luận thanh tra sẽ được lãnh đạo TTCP thông qua.

Trước đó, Cục Chống tham nhũng dự kiến công bố kết luận thanh tra từ ngày 30/7. Tuy nhiên, đơn vị này liên tiếp lùi thời điểm công bố vào xuống ngày 10/8 rồi 14/8.

Ngày 26/6, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTCP thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái, việc chấp hành pháp luật của UBND tỉnh Yên Bái về minh bạch tài sản thu nhập. Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Chống tham nhũng làm trưởng đoàn.

Bà nội nữ sinh may mắn thoát chết vì đạn không nổ

Nóng 24h qua: Liều mạng ôm bom còn nguyên kíp nổ để... chụp ảnh - 5

 Đám tang Linh. Ảnh: T.D

Ngày 12/8, bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội Linh) kể lại, trưa 11/8, Nguyễn Trung Thực (tự Trung 34 tuổi) đi xe máy đến nhà và gặp Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai). Khoảng 18h cùng ngày,  bà Ca thấy cháu Linh kêu “Nội ơi! Nội ơi!” nên đi lên xem xét. Khi vừa đến nơi thì thấy Trung cầm súng bắn vào đầu Linh.

“Sau tiếng nổ, Linh nằm vật xuống sàn nhà còn em gái Linh sợ hãi, khóc òa. Thấy vậy tôi lên tiếng hỏi thì Trung chĩa khẩu súng về phía tôi và bóp cò hai, ba lượt nhưng viên đạn không phát nổ. Có một viên đạn rớt xuống nền nhà. Tôi sợ hãi, đứng không vững nên cúi xuống và bò ra khỏi căn nhà theo hành lang bên hông nhà”, bà Ca bàng hoàng kể lại.

Theo bà Ca, sau khi gây án, Trung bỏ súng vào túi quần và bước ra trước cửa nhà để lấy xe máy để rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên bà Ca truy hô, không cho Trung leo lên xe máy nên nghi can đi bộ qua bên kia đường lớn rồi lẩn vào con đường đất đối diện trốn chạy. Sau đó, lực lượng chức năng đã truy bắt Trung.

Tìm thấy thi thể nghi can bắn chết nữ sinh trong rẫy khoai mì

Sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện thi thể nghi can trong rẫy khoai mì và cách ngôi nhà anh ta bắn chết nữ sinh khoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN