Nóng 24h qua: Giây phút bất ngờ khi mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình gặp con trốn trại

Mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình bật khóc kể giây phút con trai trốn trại về nhà, Biker tung clip “299Km/h” chính thức nhận trái đắng…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Phút đau đớn của người mẹ khi gặp con trai trốn trại

Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc hai tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) và Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại tỉnh Hải Dương) trốn khỏi Trại tạm giam T16 –Bộ Công an.

Nóng 24h qua: Giây phút bất ngờ khi mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình gặp con trốn trại - 1

Tử tù Nguyễn Văn Tình gặp mẹ trước khi bỏ trốn

Trò chuyện với phóng viên về ngày con trai bất chợt trở về, bà N.T.M (mẹ đẻ Tình) xúc động bật khóc. Bà M kể lại giây phút con trai về nhà gọi cửa lúc 4h sáng ngày 11.9:

“Lúc đó tôi cũng hốt khoảng không hiểu con trốn hay được thả ra. Tôi hỏi “thế nào con ra được”, nó bảo “con trốn theo thằng ấy (Thọ -PV), con không ra sẽ bị tử hình”.

Khi về nhà Tình rất vội vã, nói chuyện với mẹ đôi câu rồi chạy lên phòng lấy bộ quần áo trước khi bỏ đi.

Bà M kể, Tình từng có ước mơ làm thầy giáo. Tình theo học cao đẳng sư phạm và dạy học cho trẻ em ở vùng cao. Tuy nhiên, Tình chỉ dạy được 1 tháng thì xin nghỉ vì vất vả.

Cái kết “đắng” cho biker tung clip “299Km/h”

Liên quan tới vụ biker tung clip “299Km/h” và khiêu khích CSGT, sáng 19/9, Đại tá Lê Văn Ninh - Trưởng phòng CSGT (PC67, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt đối với biker nói trên và biker đã chấp hành việc đóng phạt cũng như cam kết không tái phạm.

Nóng 24h qua: Giây phút bất ngờ khi mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình gặp con trốn trại - 2

 Trong đoạn clip do biker Huỳnh Trung Tín đăng tải, có những thời điểm xe CSGT vượt lên và loạng choạng trước đầu xe của biker vì thắng gấp ở tốc độ cao. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi xem xét những vi phạm của biker từ clip, Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt biker này với 4 hành vi: Đi ngược chiều (350.000 đồng), điều khiển xe lạng lách trên đường bộ (6 triệu đồng), không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (350.000 đồng), không chấp hành tín hiệu của người điều khiển giao thông (350.000 đồng), tổng mức phạt là 7,05 triệu đồng.

Phó chánh án tòa huyện nhận hối lộ “không bớt 1 đồng”

Ngày 19/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị Hoa (SN 1963, nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Nhận hối lộ".

Nóng 24h qua: Giây phút bất ngờ khi mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình gặp con trốn trại - 3

Bị cáo Trương Thị Hoa có mặt tại phiên tòa luôn tìm cách né ống kính báo chí

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bà Hoa được phân công thụ lý, giải quyết vụ án ông Nông Văn Thụt về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ông Thụt đến phòng làm việc của bà Hoa để nhận cáo trạng và hỏi về mức án thì được bà Hoa nói từ 5 đến 15 năm tù. Ông Thụt đặt vấn đề xin giảm nhẹ hình phạt vì còn phải ở nhà nuôi vợ con.

Ngày 2-11-2016, bà Hoa gọi cho ông Thụt gợi ý chạy tiền để hưởng án treo. Ông Thụt hỏi bà Hoa "hết bao nhiêu" thì bà Hoa nói phải lo cấp sơ thẩm và cả phúc thẩm hết 80-90 triệu đồng. Sau đó ông Thụt gọi điện xin bà Hoa bớt 10 triệu đồng.

Tối ngày 3-12-2016, vợ và con trai ông Thụt đến nhà bà Hoa trình bày hoàn cảnh khó khăn, mới lo được 50 triệu đồng, xin bớt 10 triệu đồng. Tuy nhiên bà Hoa nói phải đủ 80 triệu đồng trong ngày 4-12-2016. Sau đó, bà Hoa tiếp tục gọi cho ông Thụt nói "có làm thì đưa tiền ra", ông Thụt nói "đưa trước 50 triệu đồng được không" nhưng bà Hoa không đồng ý và nói "đủ thì mang ra".

Trưa 5-12-2016, ông Thụt cùng vợ mang 80 triệu đồng ra nhà đưa cho bà Hoa. Quá trình này, ông Thụt đã quay clip rồi tố cáo ngay sau đó.

Nghi án giết vợ rồi lao vào container tự tử, làm tê liệt QL1

Trao đổi với PV sáng 19/9, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa nhận được báo cáo của Công an huyện Vạn Ninh về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong tại chỗ.

Nóng 24h qua: Giây phút bất ngờ khi mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình gặp con trốn trại - 4

Hiện trường vụ tai nạn khiến Quốc lộ 1 bị kẹt xe nhiều km. (Ảnh: N.H.L) 

Theo đó, khuya 18/8, ông N.T (SN 1978, ngụ xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã tông trực diện vào đầu xe container mang BKS 79C-143.xx do tài xế H.T.K (ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1.

Cú tông mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ; đầu xe container tông vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội và chắn ngang Quốc lộ 1.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của của Công an huyện Vạn Ninh, trước khi tông vào đầu xe container với ý định tự tử, ông T. đã giết vợ do mâu thuẫn gia đình.

Đuổi việc tài xế taxi “thổi giá” 62.000 đồng thành 7 triệu

Đại diện hãng taxi Khánh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, vừa ra quyết định cho nghỉ việc tài xế Lê Trọng Quất, SN 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa, liên quan đến việc “chặt chém” tiền cước taxi và bị Công an TP Nha Trang truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/9, Quất điều khiển taxi BKS 79A-043.18 đón khách là chị Lu Juan (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) cùng người thân. Khi đồng hồ tính tiền của xe báo số tiền 62.000 đồng thì Quất sử dụng điện thoại di động bấm thành số tiền 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán.

Biker tung clip “299Km/h” chính thức nhận cái kết “đắng”

Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định xử phạt biker tung clip “299Km/h” gây “bão mạng” thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Nguyễn (T/H) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN