Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng

Chuyện nữ công nhân 20 năm mới về quê đón Tết; Thông tin mới vụ nam sinh tử vong khi cứu 3 mẹ con đuối nước; Dân Sài Gòn hối hả về quê dù chưa nghỉ Tết là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Áo có chữ kí của U23 tặng Thủ tướng được trả giá 6 tỷ đồng

Sáng ngày 9/2, thông tin từ ông Lưu Hồng Sơn (Phó chánh Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, sau 3 ngày tổ chức đấu giá áo và quả bóng của đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng - 1

Chiếc áo đấu và quả bóng có chữ ký của các cầu thủ U23 dành tặng Thủ tướng được đem bán đấu giá để ủng hộ người nghèo.

Trong số đó có những trường hợp đặc biệt như một bác trung niên chia sẻ là ông không có tiền, chỉ có mảnh đất và hỏi có thể đổi miếng đất lấy quả bóng và áo được không. Nhiều cháu học sinh gọi điện đến hỏi thăm và bảo cháu sẽ nhịn ăn sáng để tham gia đấu giá. Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, người trả cao nhất đã đưa ra mức 6 tỷ đồng cho cả quả bóng và áo đấu.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã phát đi thông báo mời tham gia đấu giá quà lưu niệm đặc biệt của Đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kinh phí thu được từ việc đấu giá món quà này sẽ dành tặng các gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin mới vụ nam sinh tử vong khi cứu 3 mẹ con đuối nước

Ngày 9/2, UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho nam sinh viên Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) – người đã dũng cảm cứu 3 mẹ con bị đuối ở sông Ghép nhưng bản thân lại đuối nước tử vong.

Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng - 2

Khu vực nam sinh Hoàng Đức Hải cứu người đuối nước nằm dưới chân cầu Ghép

Theo ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, vụ việc xảy ra vào trưa 8/2 khi Hải đang ra sông thả cá chép tại khu vực cầu Ghép thì phát hiện 3 mẹ con bị đuối nước. “Lập tức em Hải cởi mũ, giày lao xuống sông cứu người. Khi cứu được 3 mẹ con ở xã Hải Châu thì em Hải kiệt sức và bị nước chảy xiết cuốn trôi.”

Ông Phương cho biết, dù Hải không biết bơi nhưng nghe tiếng kêu cứu vẫn lao xuống nước cứu người là hành động rất dũng cảm.

UBND tỉnh Thanh Hoá sau đó cũng đã truy tặng bằng khen cho em Hải về hành động dũng cảm cứu người; Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng sẽ truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Hoàng Đức Hải.

Nữ công nhân 20 năm mới về quê ăn Tết

Đó là câu chuyện của chị Trần Thị Quế quê Hà Tĩnh, hiện đang làm công nhân may tại quận 12, TP.HCM. 

Chị Quế kể tuổi  mười tám đôi mươi chị hăm hở Nam tiến để kiếm việc làm. Sau khi lập gia đình cho tới giờ, ngần ấy năm chị chưa một lần được về quê đón Tết. Đồng lương công nhân còm cõi của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học và chi tiêu tằn tiện.

Chị giãi bày: "Mấy hôm nay ông bà ở ngoài quê gọi vào thông báo ngoài đó trời rất lạnh, nhớ mang theo áo ấm để hai cháu không bị cảm lạnh khi đã quen với nắng ấm miền Nam. Bấy lâu chưa một lần ăn Tết bên người thân, nên từ hôm có vé về quê tâm trạng rất hồi hộp không biết Tết ở quê mình có đổi thay nhiều không”.

Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng - 3

Con trai của chị Quế tranh thủ làm dáng chụp hình với chị họ trước lúc hai chị em lên xe về quê ăn Tết cùng ông bà.

Vui thì vui đấy, nhưng cả nhà có bốn người mà chị chỉ được tặng một tấm ve xe đưa về quê ăn Tết, thế nên vợ chồng chị bàn tính để ba mẹ con chị cùng về xe trước, chồng chị tính đường xe tàu về sau.

"Nói chung có chút suy tư, giá như ông xã cùng về để đỡ đần con mọn trên tàu xe thì gia đình vui hơn. Nhưng em sẽ quên hết mệt nhọc để được ăn cái Tết sau 20 năm xa nhà", chị Quế phấn chấn.

Người Sài Gòn hối hả về quê dù chưa nghỉ Tết

Từ chiều 9/2 (24 tháng Chạp Âm lịch), rất đông hành khách đã có mặt ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với hành lý lỉnh kỉnh để về quê ăn Tết sớm. Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 chính thức, người lao động được nghỉ từ ngày 14/2 tới hết ngày 20/2, nhưng ngay từ ngày 9/2 đã có rất đông người dân trở về quê ăn Tết sớm.

Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng - 4

Dòng người tấp nập đổ về quê dù chưa đến lịch nghỉ Tết tại bến xe miền Đông trong chiều 24 tháng Chạp.

Theo ghi nhận của PV, tại Bến xe Miền Đông, các quầy vé đi các tỉnh miền Trung có rất đông hành khách xếp thành hàng dài để mua vé hoặc chờ lấy vé đã đặt trước.

Trao đổi với PV, đại diện ban quản lý Bến xe Miền Đông cho biết, mọi hành khách đều sẽ được bến xe phục vụ xe đưa đón về quê ăn Tết. Nếu chưa mua được vé, hành khách có thể đăng ký với bến xe và chờ xe tăng cường.

Rét kỷ lục vừa qua, miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm, rét hại liên tục, kéo dài từ ngày 26/1-7/2. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành khí tượng ghi nhận nhiệt độ ở miền Bắc dưới 10 độ C mà kéo dài hơn 10 ngày.

Nóng 24h qua: Chi 6 tỉ mua áo U23 tặng Thủ tướng - 5

 Miền Bắc hửng nắng được khoảng 2 ngày trước khi không khí lạnh tăng cường tràn về.

Hôm nay (9/2), khối không khí lạnh suy yếu, toàn miền Bắc bừng nắng ấm, nhiệt độ tăng thêm từ 2-3 độ C.

Tuy nhiên, từ chiều mai (10/2), miền Bắc sẽ chịu tác động của một khối không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa nhỏ rải rác vắt qua đến ngày 11/2. Trong đó mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Từ chiều mai, Hà Nội sẽ giảm khoảng 2 độ, về mức 18 độ C, sau đó ngày 11/2 sẽ tiếp tục giảm thêm 2-3 độ C, trời chuyển rét đậm, ban ngày chỉ 15-16 độ, đêm rét 13-14 độ.

Người trả 6 tỷ, người muốn ”đổi đất” lấy áo U23 tặng Thủ tướng

Sau khi chính thức phát giá khởi điểm 1 tỷ cho chiếc áo và quả bóng U23 tặng Thủ tướng, đã có nhiều mức giá được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN