Những đứa trẻ sinh ra trong lũ dữ

Bình thường, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca sinh khó từ tuyến dưới chuyển lên nhưng do lũ cắt đường, việc di chuyển hết sức khó khăn.

Giữa những ngày lũ chia cắt, nhiều sản phụ tại Bình Định bất ngờ chuyển dạ. Đường vượt lũ từ nhà đến bệnh viện đầy gian nan, nguy hiểm. Nhiều trường hợp đẻ rớt ngay giữa dòng lũ đã được ứng cứu kịp thời.

Những đứa trẻ sinh ra trong lũ dữ - 1

Trải qua 8 tiếng đồng hồ vượt mưa lũ, chị Huy mới đến được bệnh viện sinh con an toàn. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Đẻ rớt trên đường vượt lũ

Hơn ba ngày sau lần “vượt cạn” đẻ rớt ngay giữa đỉnh lũ dữ, mẹ con sản phụ Hồ Thị Mỹ Hận (26 tuổi, thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) chưa dám tin mình có thể sống sót. Nằm âu yếm con ở Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa (xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định), chị Hận kể: Trưa 16/12 khi đang ở nhà, chị bất ngờ đau bụng quằn quại, có dấu hiệu chuyển dạ. Gửi đứa con đầu lòng mới 7 tuổi cho hàng xóm, chồng chị Hận cùng mẹ vợ là bà Hồ Thị Bảy và anh vợ mượn ghe của hàng xóm, thu xếp đồ đạc vượt lũ đưa sản phụ đến Trạm Y tế xã Phước Sơn.

Khi ghe vừa đến ĐT640 thì gặp gió to, nước xoáy khiến cả hai chiếc ghe lật úp, bốn người rơi xuống dòng lũ dữ. “Bị rơi bất ngờ xuống nước, lại không biết bơi nên tôi bị lũ nhấn chìm nhiều lần, uống rất nhiều nước. Chồng tôi cũng không biết bơi nên vất vả lắm anh trai tôi mới đưa được hai người lên bờ ruộng rồi tiếp tục bơi tìm mẹ tôi. Đến khoảng 10 phút sau mới đưa được mẹ tôi lên bờ trong tình trạng đuối nước. Người dân địa phương phát hiện đã đến tiến hành sơ cứu cho bà”, chị Hận nhớ lại.

Bà Hồ Thị Bảy cũng chưa hết bàng hoàng: “Vừa rơi xuống nước, tôi bị lũ nhấn chìm rồi cuốn trôi. Đến lúc tưởng như mình chết thì con trai kịp bơi theo kéo tôi lên bờ. Do uống quá nhiều nước lũ nên ba ngày nay bụng tôi cứ đau âm ỉ và ho suốt”.

Sau khi cả ba người được cứu, anh Hồ Minh Quyên (anh trai chị Hận) tiếp tục đưa chị Hận đến Trạm Y tế xã. Vừa tới cầu Đội Thông (thuộc thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn) thì chị Hận cảm thấy khó chịu ở bụng, lúc đi tiểu tiện thì đẻ rớt ngay trên bãi cỏ ven đường đang bị nước ngập.

Trước tình thế cấp bách, người dân địa phương đặt sản phụ lên giường xếp rồi căng bạt che mưa khiêng chạy đến Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa. Bé gái nặng 3,3kg cùng chị Hận được chuyển vào chăm sóc, theo dõi đặc biệt. Theo bác sĩ phòng khám này, hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ đã ổn định.

“Sau vụ lật ghe, chăn màn, quần áo cùng 3 triệu đồng mang đi sinh của con tôi bị trôi hết. Bà con địa phương thương tình mang quần áo, chăn màn đến cho nó dùng suốt mấy hôm nay”, bà Bảy xúc động.

Nhìn đứa con gái may mắn sống sót trong lũ, chị Hận cười bảo: “Chắc em đặt tên cúng cơm cho con bé là “Rớt” để nhắc gia đình em luôn nhớ về chuyện này”.

“Năm đò sáu bến” đi sinh con trong lũ

Sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Huy (30 tuổi, trú xã Phước Hòa) cũng là một ca “vượt cạn” thành công giữa mùa lũ. Bà Võ Thị Hồng Thắm, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa kể, rạng sáng 16/12, xã nhận tin khẩn cấp đưa sản phụ Huy chuyển dạ đến bệnh viện. Trước đó, chị Huy được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã, song do ca sinh khó phải chuyển tuyến trên.

Đến 8h sáng, UBND xã Phước Hòa huy động bo bo đưa chị Huy đến khu vực cầu Mỹ Cang (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và tiếp tục đưa xe tải Chiến Thắng “tăng bo” qua vùng nước ngập sâu hơn 1m từ Phước Hòa đến Phước Sơn suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, để đến huyện đội Tuy Phước.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục dùng bo bo đưa chị Huy lên chợ Bồ Đề (thuộc thị trấn Tuy Phước). Lúc này xe cứu hộ của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chờ sẵn kịp thời đưa sản phụ Huy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Các bác sĩ thăm khám, mổ sinh khẩn cấp một bé trai nặng 3kg, kịp thời cứu sống cả hai mẹ con.

Theo anh Phạm Văn Vương (chồng chị Huy), đây là đứa con thứ hai của anh chị, cháu đầu lòng là con gái đã được 5 tuổi. “Mất đến 8 tiếng vợ tôi mới đến được bệnh viện sinh con an toàn. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của người dân và lực lượng cứu hộ không biết bây giờ vợ con tôi ra sao”, anh Vương bộc bạch.

Theo ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sản phụ Huy là trường hợp sinh con đặc biệt trong những ngày mưa lũ vừa qua. Bình thường, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca sinh khó từ tuyến dưới chuyển lên nhưng do lũ cắt đường, việc di chuyển hết sức khó khăn.

BS. Hứa Tự Thảo, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết: Trong đợt lũ này có 12 sản phụ được chuyển lên từ vùng lũ. Trong đó, có hai ca sinh khó nhưng bị lũ cắt đường, người nhà không thể đưa lên tuyến trên để trợ sinh. Các bác sĩ TTYT Vĩnh Thạnh quyết định hội chẩn và mổ thành công hai ca này. Tại TTYT huyện Hoài Ân (Bịnh Định) các bác sĩ tiếp nhận 1 trường hợp sản phụ vượt lũ an toàn để sinh con tại bệnh viện.

Hỗ trợ sản phụ đi sinh, nam thanh niênbị lũ cuốn trôiNgày 18/12, nhiều người dân, đoàn thể đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, khối phố Ngọc Tứ, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) tử vong khi giúp người trong cơn lũ dữ. Trước đó, sáng 16/12, anh Vũ chèo ghe đưa vợ chồng anh Hà Phước Hưng (hàng xóm) ra đường lộ để đi viện rồi 21h lại đưa anh Hưng về nhà.

Không may, chiếc ghe bị nước lũ đánh chìm. Anh Vũ bị cuốn trôi, đến trưa 17/12 mới tìm thấy thi thể.Được biết, anh Vũ làm nghề phụ hồ, mất mẹ từ nhỏ, nên sống cùng bố và mẹ kế, gia cảnh khó khăn. “Cháu nó đang dành tiền định mở xưởng cơ khí, vậy mà kết quả sắp thành thì Vũ ra đi…”, ông Đỗ Như Huệ (57 tuổi), cha anh Vũ đau đớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Nhựt (Báo Giao thông)
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN