Người tung tin “bệnh viện đưa người sống vào nhà xác” nói gì?

Sự kiện: Tin nóng Quảng Ngãi

Nữ facebooker khẳng định đăng bài viết không phải để “câu like” hay nhằm mục đích kinh doanh, bán hàng.

Người tung tin “bệnh viện đưa người sống vào nhà xác” nói gì? - 1

Bài chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

“Lỗi là do tôi nhiều chuyện”

Liên quan tới vụ việc Facebooker N.H đăng tải lên trang cá nhân thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi “đưa bệnh nhân còn sống vào nhà xác” gây xôn xao dư luận, nữ Facebooker này đã có những lời giải thích cho dòng trạng thái của mình sau khi Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Theo chị H., ngày 5/10, chị có đăng tải 2 bức hình chụp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi kèm chú thích vỏn vẹn 2 từ “biến căng”. Đó là lúc chị vừa đến trực tiếp hiện trường, nhìn thấy vụ lùm xùm và đã đăng theo trí tò mò.

“Sau đó, tôi đứng ở chỗ rất đông người dân đang chen chúc xem. Cùng lúc có một chú trung niên xưng là cậu của nạn nhân, bảo là: “Nạn nhân tên Thắm (quê ở Nghĩa Thuận) bị tai nạn đưa vô đây. Thân nhân chưa lên thì bệnh viện đưa vô nhà xác, rồi tầm khoảng 1 giờ sau có người nhà đến nhận xác. Lúc này thấy nạn nhân còn sống nên họ đưa vô cấp cứu””, chị H. thuật lại thông tin nghe được từ một người đàn ông.

“Tôi nghe xong thì có lên Facebook bổ sung vào bài viết với mục đích đăng những gì nghe được cho mọi người cùng biết, vì mọi người bình luận hỏi rất nhiều. Thiết nghĩ nếu tôi không đăng thì sự việc cũng sẽ lan truyền, vì cả mấy trăm người dân cùng công an có mặt ở đó thì không thể không ai biết được. Tôi chỉ đăng theo lời kể để trả lời các bạn hỏi tin tức, chứ không hề ghi thêm là bác sĩ tắc trách hay bệnh viện vô trách nhiệm gì hết”, chị H. giải thích.

Chị H. cho biết thêm, sau khi đăng tải bài viết, chị đã tắt Facebook để đi làm, đến khuya về thì xóa bài đăng để tránh phiền phức. Tuy nhiên, vụ việc đã được cộng đồng mạng chia sẻ “chóng mặt” và khiến dư luận xôn xao. “Về công việc thì tôi đã làm 11 năm rồi, không cần PR. Tôi chỉ vô tình đăng những gì mình nghe thôi. Tôi cũng xin lỗi vì đăng lên gây hiểu lầm, lỗi là do tôi nhiều chuyện”, chị H. nói.

Chờ kết luận từ hội đồng pháp y

Trao đổi với PV vào sáng 6/10, Đại tá Nguyễn Tấn Chuân - Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, về vụ việc này, cơ quan chức năng chưa làm việc với nữ Facebooker đăng tải thông tin nói trên.

“Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập hội đồng pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ bệnh nhân Phan Thị Th. (38 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Đến nay chưa có kết luận của hội đồng pháp y nên chưa thể kết luận vụ việc”, Đại tá Chuân nói.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chị Th. được người yêu chở đi đám cưới, rồi không may bị tai nạn giao thông. Sau đó có người đã đưa nạn nhân tới bệnh viện tỉnh để cấp cứu, nhưng đưa tới nơi thì người này nhanh chóng bỏ đi. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã cố hết sức giành giật mạng sống cho chị Th.. Trong khoảng 20 phút, các bác sĩ đo điện tâm đồ thì chỉ thấy là một đường thẳng, tức tim chị Th. đã ngừng đập.

Người tung tin “bệnh viện đưa người sống vào nhà xác” nói gì? - 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, nơi đã cấp cứu cho nạn nhân trong vụ việc.

“Có 2 bác sĩ cùng chứng kiến vụ việc, xác nhận nạn nhân đã tử vong. Sau đó, do không tìm thấy người thân của nạn nhân nên bệnh viện chuyển thi thể đến nhà xác lúc 14h30, và làm thủ tục mời công an đến khám nghiệm tử thi”, ông Lân thông tin.

Sau khoảng 30 phút, người nhà của chị Th. tới bệnh viện. Tại đây, họ ôm hôn, lắc lư khiến tay chân nạn nhân động theo. “Từ chi tiết này, người nhà mới la lên là con gái của họ còn sống sao lại đưa vào nhà xác, trong khi trước đó phòng cấp cứu xác nhận cô gái đã chết”, ông Lân nói.

“Cũng biết là người nhà yêu thương, quá sốc trước sự mất mát này nên họ đẩy thi thể cô gái lại phòng cấp cứu. Trước những yêu cầu của gia đình, bệnh viện đã đo điện tâm đồ một lần nữa thì cũng chỉ thấy là một đường thẳng, tất cả những yếu tố sinh tồn không còn”, ông Lân nói thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN