Người phụ nữ 68 tuổi đi lại qua ngã tư hàng chục lần

Sự kiện: Tin ngắn

Theo người con trai, nếu không có các chiến sĩ CSGT giúp đỡ thì gia đình có nguy cơ thất lạc mẹ.

Khoảng 15 giờ chiều 25-2 tại chốt gác giao thông đoạn giao đường Vũ Quang – Trần Phú, tổ công tác do Đại úy Chu Đức Minh làm tổ trưởng phát hiện một bà lão khoảng 70 tuổi cứ đi qua rồi đi lại giữa ngã tư hàng chục lần với biểu hiện khác thường.

Người phụ nữ 68 tuổi đi lại qua ngã tư hàng chục lần - 1

Bà lão may mắn gặp các chiến sĩ CSGT

Nhận định đây có thể là người bị lạc đường hoặc có vấn đề cần giúp đỡ, Đại úy Minh cùng một số chiến sĩ dìu bà vào chốt gác hỏi thăm rồi mua nước, sữa cho uống. Khi được hỏi bà lão vẫn trong tình trạng lo lắng, không nhớ rõ mình sống ở đâu.

Gần nửa giờ sau, bà lão đưa ra tờ giấy có số điện thoại của con gái đang làm việc ở TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã xác định được danh tính bà là Đường Thị Hương (SN 1950, quê xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), có con trai là Trần Cảnh Thịnh (trú tại TP Hà Tĩnh) nên liên lạc với anh Thịnh.

Đến đón mẹ, anh Trần Cảnh Thịnh cảm ơn các chiến sĩ và cho biết có thể bà nhớ con cháu nên tự bắt xe buýt đi vào thành phố. Theo anh Thịnh, mẹ anh tuổi cao, thỉnh thoảng có biểu hiện về bệnh thần kinh. Nếu không có các chiến sĩ CSGT giúp đỡ thì gia đình có nguy cơ thất lạc mẹ.

Mẹ xúc động đón con gái đi lạc ngày đầu năm từ CSGT

Phát hiện bé gái 5 tuổi bị lạc mẹ, chiến sĩ CSGT đã nhờ bạn đăng thông tin bé gái đi lạc lên mạng xã hội và đã tìm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC KHÁNH (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN