Ngồi hóng mát cạnh bờ sông, hoảng hồn khi thấy xác chết

Sự kiện: Tin ngắn

Nhiều người ngồi hóng mát cạnh bờ sông trên đường số 23 phát hiện một vật thể nổi giữa đám lục bình nên tò mò lại xem thì hốt hoảng bỏ chạy khi nhận ra đó là thi thể người…

Khoảng 18h15’ ngày 13-1, nhiều người dân tại đường số 23, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh ra mé bờ sông ngồi hóng mát thì phát hiện một vật thể nổi lên giữa đám lục bình. Tò mò mọi người dùng cây đẩy ra xem thì hoảng hốt vì đó là thi thể một người đàn ông.

Ngồi hóng mát cạnh bờ sông, hoảng hồn khi thấy xác chết - 1

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân

Sợ nước cuốn trôi nạn nhân đi nên người dân đã gọi điện nhờ ông Nguyễn Văn Chúc (Ba Chúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) đến cố định thi thể lại.

Ngồi hóng mát cạnh bờ sông, hoảng hồn khi thấy xác chết - 2

Nạn nhân được đưa lên bờ

Công an phường Hiệp Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là nam khoảng 40 tuổi, mặc quần dài màu đen, áo thun màu xám, thi thể đang trong quá trình phân huỷ. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định danh tính. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện để làm rõ nguyên nhân tử vong và danh tính.

Đứng hóng mát, đôi nam nữ phát hiện xác chết dưới gầm cầu

Đứng hóng mát đôi nam nữ tá hỏa tháo chạy khi phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Phi (CAND)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN