Ngã vào cột đèn công viên, một HS bị điện giật chết

"Một lúc sau, thấy Tiến vẫn nằm bất động, tay dính chặt vào cột đèn chúng cháu mới chạy lại xem thử".

Ngã vào cột đèn công viên, một HS bị điện giật chết - 1

Hiện trường nơi cháu Tiến bị điện giật tử vong

Sáng 15-5, chúng tôi đến đám tang của bé Lê Trung Tiến (10 tuổi, học sinh lớp 4). Con hẻm nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt (KV4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bao trùm một không khí tang thương. Thời điểm chúng tôi có mặt, chị Đặng Thị Thúy Hằng (38 tuổi, mẹ cháu Tiến) ngã quỵ bên góc nhà nhìn về phía bàn vong con trai.

Nhớ lại thời điểm nghe tin con trai bị điện giật chết khi chơi trong công viên, chị Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng. Mỗi lần nhắc lại, chị lại gào khóc nức nở: “Con ơi, con ơi! Sao bỏ mẹ ra đi như vậy…”.

Theo chị Hằng, khoảng 20h30 ngày 14-5, sau khi cho Tiến ăn cơm, chị xuống bếp dọn dẹp. Lúc này, Tiến cùng nhóm bạn trong xóm ra công viên Châu Văn Liêm (cách nhà 100 mét) chơi trốn tìm. Trong lúc chơi đùa, Tiến ngã vào cột đèn thì bị điện giật.

“Lúc đó, Tiến kêu cứu rất yếu ớt, nhưng chúng cháu tưởng bạn ấy giỡn nên không để ý rồi chạy đi nơi khác chơi tiếp. Lúc sau thấy Tiến vẫn nằm bất động, tay dính chặt vào cột đèn nên chúng cháu chạy lại xem thử. Khi cháu đụng vào tay của Tiến thì bị điện giật tê hết người, lúc đó mới biết bạn ấy bị điện giật nên hô hoán cho mọi xung quanh đến cứu” – một cháu bé chơi chung với Tiến kể lại.

Mọi người xung quanh chạy đến cắt điện trong công viên, đưa Tiến vào Bệnh viện Đa khoa Ô Môn cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

“Khi đó, tôi đang ở nhà thì nhận được tin con trai bị điện giật đang cấp cứu trong bệnh viện nên tức tốc chạy vào xem tình hình thế nào. Trên đường đi, tôi cứ hi vọng con mình không sao, nhưng không ngờ…”, chị Hằng nức nở kể lại.

Ngã vào cột đèn công viên, một HS bị điện giật chết - 2

Mẹ (phải) và dì của Tiến khóc nức nở khi có người nhắc đến cháu

Cái chết của Tiến khiến thầy cô, bạn bè trong trường bàng hoàng.

Sau khi vụ việc xảy ra, công viên Châu Văn Liêm đã đóng cửa, hệ thống điện bị cắt. Người dân xung quanh phản ánh, cách đây mấy ngày một phụ nữ đi tập thể dục trong công viên cũng bị điện giật nhưng chỉ tê tay, tê chân.

“Vị trí của người đó cũng ngay chỗ cháu Tiến gặp nạn. Sau khi bị điện giật, người phụ nữ đó đã báo cho bảo vệ công viên nhưng không thấy ai khắc phục, đến tối qua thì xảy ra sự việc trên” – một người dân cho biết.

Được biết, cơ quan chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình bé Tiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN