Nắng nóng, mất điện, nhà nghỉ “cháy” phòng

Nhiệt độ ban ngày lên đến 40 độ C, ban đêm tiết trời oi bức, điện mất liên tục khiến người dân phải tìm đến nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Nắng nóng, mất điện, nhà nghỉ “cháy” phòng - 1
Nhà nghỉ cháy phòng vì mất điện giữa ngày nắng nóng

Video: Nhà nghỉ quá tải vì mất điện

Thủ đô Hà Nội những ngày này nắng nóng khủng khiếp. Cuộc sống của người dân đảo lộn. Ở một số khu vực, điện mất thường xuyên. Không khí ngột ngạt, oi bức buộc người dân phải đi tìm nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng để hưởng… điều hòa.

Gần đây, khu trọ của vợ chồng anh Nguyễn Đình T (26 tuổi,Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) hay mất điện đột ngột vào ban đêm. Không thể chịu đựng được sự oi bức trong phòng, vợ chồng anh phải đi tìm nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Anh T. chia sẻ: “Ban ngày đi làm đã mệt lả rồi, tối đến chốc chốc lại mất điện, ngủ chẳng yên. Mấy ngày liền thế này ai mà chịu nổi”.

Tuy nhiên, để tìm được một nhà nghỉ có điều hòa, giá cả hợp lý trong những ngày này là việc rất khó khăn. Vợ chồng anh T. phải hỏi qua 5 nhà nghỉ mới tìm được một phòng với giá 170.000 đồng/đêm.

Chị Nguyễn Thị C., 34 tuổi, chủ một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) cho biết, nhà chị có 20 phòng nghỉ nhưng những ngày này đều kín phòng từ lúc 21h.

“Chẳng riêng gì nhà tôi, hầu hết các nhà nghỉ ở khu này đều thế. Khách ra vào liên tục, nhiều lúc nhân viên dọn phòng không kịp để khách nghỉ”, chị C. nói.

Theo khảo sát của PV, những khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ ở Hà Nội như đường K3 Cổ Nhuế, Nguyễn Khánh Toàn, đầu đường Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Khương Đình… trong 3 ngày vừa qua luôn trong tình trạng cháy phòng nghỉ đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN