Mỹ: Bố mẹ giết con bằng nước ngọt

Cô bé bị bố mẹ ép uống một lượng lớn nước ngọt đến mức cơ thể bị mất muối nghiêm trọng dẫn đến phù não và thiệt mạng.

Ngày 9/2, cảnh sát Mỹ cho biết một cặp vợ chồng ở bang Tennessee đang phải đối mặt với cáo trạng giết người sau khi ép buộc cô con gái 5 tuổi của người chồng uống một lượng lớn nước ngọt khiến cô bé này thiệt mạng.

Công tố viên Berkley Bell cho biết cô bé Alexa Linboom đã bị bố đẻ và mẹ kế ép phải uống số nước ngọt trên sau khi cô bé lấy trộm “một hoặc hai lon nước nho” của bà mẹ kế.

Mỹ: Bố mẹ giết con bằng nước ngọt - 1

Cặp vợ chồng ép con uống nước ngọt đến chết

Ông Bell tiết lộ: “Cô bé đã bị 2 nghi phạm ép buộc uống một lượng lớn nước ngọt và nước đến mức làm sụt giảm nghiêm trọng lượng muối trong cơ thể khiến cô bé bị phù não.”

Ngoài việc phải uống hơn 2 lít nước ngọt trong vòng 2 giờ, cảnh sát cho biết cô bé này còn phải chịu các hình thức trừng phạt khác do bố đẻ và mẹ kế gây ra, tuy nhiên họ không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt này.

Sau khi bị nhồi lượng nước ngọt quá lớn như thế, cô bé bị bất tỉnh, và hai vợ chồng này đã đưa con vào một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, 2 ngày sau, cô bé bị tuyên bố là đã chết não và bệnh viện ngừng sử dụng máy hỗ trợ sự sống đối với cô.

Vụ việc xảy ra đúng vào ngày đầu năm mới 2012, tuy nhiên phải mất 2 năm điều tra cảnh sát mới xác định được đây là một vụ giết người hy hữu bằng cách làm cho nạn nhân say nước ngọt.

Nghi phạm Randall Lee Vaughn, 41 tuổi và vợ là Mary Lavonne Vaughn, 58 tuổi đều bị truy tố với tội danh giết người cấp độ một và ngược đãi trẻ em. Họ đã không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào khi bị đưa ra trước tòa hồi cuối tuần. Dự kiến phiên xử hai nghi phạm này sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN