TP.HCM: Mưa lớn, một phụ nữ bị nước cuốn trôi

Trên đường về nhà trọ trong cơn mưa, khi đi ngang con suối bà Tư không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Đến 23h đêm 5.7, lực lượng chức năng quận 9, TP.HCM mới đưa thi thể bà Nguyễn Thị Bé Tư (tên thường gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre) về nhà xác để điều tra nguyên nhân tử vong.

Trước đó vào lúc 20h ngày 5.7, khi mưa tạnh, lòng suối rút nước, người dân trên đường 154 (phường Tân Phú, quận 9) phát hiện chiếc xe đạp cùng bịch cá khô cột trên xe nằm dưới suối nên hô hoán mọi người. Qua kiểm tra những người dân sống gần đây nhận định, chiếc xe đạp này là của bà Nguyễn Thị Bé Tư (ở trọ gần đó và hành nghề buôn bán cá khô).

TP.HCM: Mưa lớn, một phụ nữ bị nước cuốn trôi - 1

Bụi tre nơi người dân tìm thấy thi thể của bà Tư, cách điểm phát hiện chiếc xe đạp gần 1km.  

Ngay sau đó sự việc được trình báo công an địa phương, đồng thời mọi người tỏa ra khắp con suối để tìm kiếm.

Sau gần 1h tìm kiếm, thi thể bà Tư được tìm thấy nằm mắc kẹt dưới dòng suối trên đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9), cách chiếc nạn nhân gặp nạn gần 1km.

TP.HCM: Mưa lớn, một phụ nữ bị nước cuốn trôi - 2

Chiếc xe đạp của bà Tư cùng túi cá khô. 

Những người quen với nạn nhân cho biết, bà Tư sống một mình. Hằng ngày, bà Tư đi bán cá khô ở chợ Cây Dầu. Chiều nay, sau khi tan chợ bà trên đường về nhà trong cơn mưa lớn thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN