Mưa đá bất ngờ trút xuống miền núi Nghệ An

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Chiều ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất, trên địa bàn xã Xiêng My (Nghệ An) bất ngờ xuất hiện mưa đá.

Theo người dân xã Xiêng My cho biết, khoảng 14 giờ 40 phút chiều 21-2, trời không có nắng to, bông dưng xuất hiện tiếng sấm lớn,  rồi cơn mưa trút xuống kèm theo những hạt đá lạnh lớn như hạt ngô và đầu ngón tay út.

Ông Lương Thanh Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Xiêng My cho biết, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trên địa bàn bản Phảy, bản Đình Tài và bản Cha Hìa (xã Xiêng My). Đây là lần đầu tiên địa phương xảy ra hiện tượng mưa đá  đầu Xuân.

Ông Lô Ba Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Xiêng My, cũng cho biết, mưa đá diễn ra nhanh, không gây thiệt hại về người và cây trồng, hoa màu.

Chiều và tối 21-2, trên địa bàn TP Vinh và các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành...(Nghệ An) cũng xảy ra sấm lớn và mưa giông. Người dân các huyện lo lắng mưa lớn xuất hiện vào thời điểm này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa đá dày đặc hiếm thấy trút xuống Thanh Hóa

Một trận mưa đá lớn kéo dài khoảng 30 phút bất ngờ trút xuống huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa). Trên địa bàn chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM-N.XUÂN (Pháp Luật TPHCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN