Lời kể của lái xe cứu hỏa bị xe khách húc bay trên đường cao tốc

“Xe ô tô khách chạy quá nhanh khiến em không kịp phản ứng và xảy ra tai nạn rồi em cũng bất tỉnh luôn không còn biết gì nữa”, anh Tuân nhớ lại.

Clip: Lái xe cứu hỏa kể lại giây phút xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Ngày 18/3, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội) đã đâm thẳng vào xe cứu hỏa đi ngược chiều trên đường cứu nạn.

Sau vụ tai nạn, nhiều người bị thương và một chiến sĩ cảnh sát PCCC đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hiện tại, có 3 chiến sĩ PCCC may mắn thoát chết đang điều trị tại BV 198, Bộ Công An.

Chia sẻ với PV, Trung úy Trần Văn Tuân, sinh năm 1989, lái xe cứu hỏa trong vụ xe khách đối đầu với xe cứu hỏa trên đường cao tốc đang bị gãy xương đòn nhưng vẫn không quên được giây phút xảy ra tai nạn.

Lời kể của lái xe cứu hỏa bị xe khách húc bay trên đường cao tốc - 1

Trung úy Trần Văn Tuân, lái xe cứu hỏa bị gãy xương đòn trong vụ tai nạn

Anh Tuân kể, sau khi nhận được lệnh, đơn vị xuất 2 xe trong đó có xe cứu hỏa do anh Tuân điều khiển. Trong lúc đang lưu thông trên đường cao tốc thì anh Tuân nhận được thông tin trên đoạn đường từ Phú Xuyên về Thường tín đang bị tắc nên đội đã yêu cầu lái xe đi ngược chiều sang làn đường bên kia.

“Lúc đó, xe khách chạy quá nhanh khiến em không kịp phản ứng và xảy ra tai nạn, rồi em cũng bất tỉnh luôn không còn biết gì nữa”, anh Tuân nhớ lại.

Cùng đội với trung úy Trần Văn Tuân, thiếu úy Nguyễn Văn Sơn, 25 tuổi cho biết, khi nhận được tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Pháp Vân- Cầu Giẽ chiều qua (18/3) do Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội báo và yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Phòng Cảnh sát PCCC số 12 nhận lệnh. Do trời mưa phùn, đường trơn trượt nên xe bị hạn chế tầm nhìn. Bên cạnh đó, rất nhiều phương tiện trên đường chạy rất nhanh, không chịu nhường đường nên đã xảy ra tai nạn.

Lời kể của lái xe cứu hỏa bị xe khách húc bay trên đường cao tốc - 2

Thiếu úy Nguyễn Văn Sơn

“Khi bị đâm, tôi bị mái xe đổ sụp xuống đầu, không thể làm được gì nữa và cũng không nhớ gì nữa. Đến bây giờ chúng tôi vẫn xác định là cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải chấp nhận dấn thân vào nơi nguy hiểm”, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn nói.

Ở hành lang bệnh viện, ông Nguyễn Văn Được (bố đẻ của chiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn) không giấu nổi sự lo lắng.

“Lúc nhận được điện báo con bị tai nạn, tôi đang làm ngoài đồng mà rụng rời chân tay, chạy vội lên bệnh viện với con. Đây là lần đầu tiên Sơn gặp nạn trong quá trình làm việc. Giờ gia đình chỉ mong muốn Sơn hồi phục sức khỏe để phục vụ công tác”, ông Được nói.

Người thứ ba may mắn thoát chết là chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, (SN 1991, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, anh bị thương ở phần tay, đầu và vai phải. Đến giờ sức khỏe anh Tuấn Anh ổn hơn nhưng vẫn choáng váng và gần như không nhớ những gì đã xảy ra.

Lời kể của lái xe cứu hỏa bị xe khách húc bay trên đường cao tốc - 3

Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

BS Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV 198 cho biết, trong số 3 chiến sĩ vào BV 198 có 2 chiến sĩ bị mất trí nhớ tạm thời, chấn thương sọ não, một chiến sĩ bị gãy xương đòn. Hiện tại, 3 chiến sĩ vẫn được theo dõi, dùng thuốc giảm đau, bổ trợ não.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 18/3, tại Km 192 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa và xe khách biển kiểm soát 29B-07843 khiến 2 người trên xe khách. 6 cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PC&CC Số 12 bị thương trong đó, 4 chiến sỹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Sáng 19/3, một chiến sĩ đã tử vong, 3 chiến sĩ còn lại được chuyển đến Bệnh viện 198.

Clip xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc. Nguồn:  K.O

Xe cứu hỏa có được phép chạy ngược chiều khi đi làm nhiệm vụ?

Nhiều người cho rằng xe cứu hỏa được phép đi ngược chiều, nên trong vụ tai nạn này, lỗi thuộc về xe khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN