Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay

Tiếng dao búa đập loảng xoảng, kính vỡ bắn tung tóe, những người phụ nữ bốc từng nắm kính vụn nhọn hoắt cho vào bao tải…

Đó là công việc thường ngày của những người phụ nữ làm nghề đập kính vụn ở làng Ngô Xá (Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh). Mặc đống kính chất cao tua tủa, sắc nhọn, từng người vẫn miệt mài đập, bốc kính vỡ.

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 1

Những người phụ nữ cần mẫn làm việc nới "làng nghề đổ máu"

Người dân làng Ngô Xá cho biết, làng có nghề buôn kính vụn gần 20 năm nay, nhiều chủ buôn giàu lên nhờ buôn kính. Nhưng vài năm gần đây, khu công nghiệp Yên Phong phát triển, nhiều hộ gia đình chuyển nghề buôn bán khác và cho thuê nhà trọ. Thanh niên trong làng cũng đi làm trong khu công nghiệp. Trong làng còn sót lại khoảng 10 hộ gia đình chuyên thu mua kính vụn với khoảng 60 người chuyên đập kính, hầu hết là phụ nữ lớn tuổi.

Lùa đôi tay trần, chai sạn, hằn sẹo chằng chịt vào đống kính vụn, bà Nguyễn Thị Nga, 54 tuổi lựa từng mảnh kính gương, kính trắng ra riêng từng rổ.

“Người khác nhìn chúng tôi làm thì tránh xa vì không quen tiếp xúc với kính, sơ sẩy chút là đứt tay, đứt chân ngay. Chẳng ai muốn gắn bó lâu với cái nghề nguy hiểm này. Chúng tôi đều có tuổi, không xin được việc ở đâu nên tiếp tục làm để kiếm thêm thu nhập”, Bà Nga chia sẻ.

Bà Nga là người có thâm niên trong nghề đập kính vụn đã hơn 10 năm. Khắp tay chân bà dọc ngang không biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ.

Làm nghề này nguy hiểm, nhưng dụng cụ bảo hộ của họ chỉ là khẩu trang, nón lá cũ và đôi găng tay len rách te tua. Giơ bàn tay rớm máu bọc qua loa bằng nilon bà Nga nói: “Dùng găng tay khó làm việc mà cũng chỉ dăm bữa là rách, tiền công của chúng tôi mỗi ngày được 80.000đ, mua dụng cụ bảo hộ thì chẳng còn lại bao nhiêu”.

Ngay kế bên bà Nga, vài người đang cầm dao, búa đinh đập chan chát vào những tấm kính. Mảnh kính vụn bay tung tóe.

Xem cận cảnh những bàn tay phụ nữ "đọ sức" cùng mảnh kính vỡ:

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 2

Làng nghề buôn kính vụn Ngô Xá (Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh) đã có từ gần 20 năm nay.

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 1

Những người đập kính vụn hầu hết là phụ nữ lớn tuổi. Họ làm việc từ 7h sáng đến 17h chiều, nghỉ trưa 2 tiếng.

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 4

Kính vỡ đủ loại được chất thành từng đống lớn để phân loại, đập nhỏ

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 5

Nhiều người dùng tay không lựa riêng từng loại kính

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 6

Bà Nguyễn Thị Nga làm nghề đập kính hơn 10 năm, cánh tay phải của bà vẫn lằn vết sẹo dài do kính cứa

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 7

Bà Lự, 58 tuổi,  đeo chiếc găng tay len để bẻ nhỏ tấm kính vừa đập để cho vào bao

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 8

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 9

Công việc đập đều làm thủ công bằng những dụng cụ thô sơ như dao, búa đinh

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 10

Những chiếc găng tay len mỏng mảnh chỉ vài ngày là sờn rách

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 11

Đôi bàn tay chai sạn, hằn sẹo kính cứa của một phụ nữ làm nghề đập kính

Về làng nghề "đổ máu" xem phụ nữ "hành hạ" đôi tay - 12

Làm việc trong môi trường nguy hiểm với mức lương thấp nhưng nhiều phụ nữ vẫn bám trụ nghề đập kính để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN