“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel

Rất đông người dân đã đổ về nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) – nơi được mệnh danh là “kinh đô Công giáo” để chào đón Noel 2017.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 1

Ghi nhận của PV, từ chiều 24/12, rất đông người dân đã đổ về khu vực nhà thờ đá Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) – nơi được mệnh danh là “kinh đô Công giáo” Việt Nam để dự Noel 2017.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 2

Càng về tối, lượng người đổ về đây càng đông hơn. Mọi nẻo đường dẫn vào khu vực nhà thờ đều chật cứng người đi lại.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 3

Nhà thờ đá Phát Diệm rộng khoảng 22 ha, gồm 1 nhà thờ lớn và 5 thánh đường nhỏ, một Phương Đình.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 4

 Phía trước nhà thờ đá là ao hồ và 3 hang đá nhân tạo, nơi đây chứa đựng những giá trị về văn hóa, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 5

Để đón Noel, mừng ngày Chúa Giê-su ra đời, quanh khu vực nhà thờ đá được trang hoàng rất lộng lẫy.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 6

Đông đảo giáo dân đổ về khu quần thể nhà thờ đá, nơi được mệnh danh là "Kinh đô Công giáo" để tham dự buổi rước Chúa Hài Đồng.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 7

 Bên trong khuôn viên của nhà thờ chật cứng người đi lại.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 8

Càng về muộn, người dân càng đổ về đông để chờ tiếng chuông giáo đường vang lên.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 9

Bên trong nhà thờ được trang trí rất nhiều hang đá “khủng”, nơi chúa Giê-su được sinh ra.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 10

Nhiều em nhỏ phải đứng lên hàng rào chiêm ngưỡng hang đá để tránh bị chen lấn, xô đẩy.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 11

Nằm sâu trong khuôn viên là nhà thờ đá cổ được khởi công xây dựng từ năm 1883. Tên nguyên thủy: Nhà nguyện Trái tim Vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, còn được gọi là nhà thờ đá vì tất cả mọi thứ ở nhà thờ này đều được làm bằng đá, từ nền, tường, cột, chắn song cửa...

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 12

 Nhà thờ chính được xây dựng từ năm 1891 với tên chính thức là Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nay là nhà thờ chính tòa của vị Giám mục Phát Diệm.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 13

Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có bốn mái và có năm lối vào dưới các vòm đá được chạm trổ. Trong nhà thờ có 6 hàng cột gỗ lim (48 cột) nguyên khối, hai hàng cột giữa cao tới 11m, chu vi 2,35m, mỗi cột nặng khoảng 10 tấn.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 14

 Đúng 12 giờ, khi tiếng chuông thánh đường vang lên cũng là lúc các giáo dân đổ về đây đông nhất để cầu nguyện.

“Kinh đô Công giáo” người chật như nêm trong đêm Noel - 15

 Trải qua hàng trăm năm, nhà thờ đá Phát Diệm đã trở thành nơi đoàn kết tôn giáo, văn hóa dân tộc kết hợp với tư tưởng tôn giáo...

Ảnh: Người Sài Gòn ”hành xác” trong đêm Noel

Hàng ngàn người đổ về khu trung tâm Sài Gòn để tham quan, chụp hình nhân dịp Giáng sinh khiến nhiều tuyến đường bị ùn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
NOEL - Lễ Giáng Sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN