Kịch tính cuộc giải cứu mẹ con sản phụ từ tay tử thần

Đang mang thai tháng cuối cùng, sản phụ không may bị tai nạn giao thông, rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Thế nhưng, nhờ nỗ lực và sự quyết đoán của các bác sĩ, em bé đã cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Kịch tính cuộc giải cứu mẹ con sản phụ từ tay tử thần - 1

Mẹ con sản phụ được cấp cứu thành công sau vụ tai nạn giao thông và đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện.

Vào hồi 12h35 hôm qua (31/11), tại ngã 4 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đường Mai Lão Bạng (TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra một vụ  tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy. Một trong 4 nạn nhân là thai phụ Nguyễn Thị Thương (22 tuổi, trú tại xóm 15 xã Nghi Phú, TP Vinh).

Chị Thương bị tai nạn khi đang mang thai tháng cuối. Sau vụ tai nạn, nạn nhân này nằm bất tỉnh ở hiện trường, máu chảy lênh láng. Rất may, vào thời điểm đó, anh Lê Văn Hài, một bác sĩ của Bệnh viện đa khoa 115, đi ngang qua hiện trường. Phát hiện tình trạng nguy hiểm của sản phụ, anh Hải cùng anh Hồ Văn Vinh (cũng là nhân viên của bệnh viện trên đường đi làm) đã bế nạn nhân vào xe và đưa thẳng đến khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 115.

Khi siêu âm cho sản phụ, anh Hải thấy cử động thai yếu, tim thai đã có lúc 30 giây không đập và dấu hiệu suy thai rõ rệt. Trong hoàn cảnh đó, anh Hải và các đồng nghiệp đã quyết định tiến hành phẫu thuật bắt con.

Kịch tính cuộc giải cứu mẹ con sản phụ từ tay tử thần - 2

Đúng 12h45, ê kíp bác sĩ bắt đầu cuộc phẫu thuật. Khoảng 15 phút sau, con của sản phụ Thương cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ òa của toàn bộ kíp mổ. Đó là một bé trai, cân nặng 3,5kg.

Bác sĩ Võ Văn Phong, Trường khoa Ngoại- Sản, người trực tiếp phẫu thuật cho chị Thương, cho biết: “Chúng tôi đã làm mọi khâu gây mê, phẫu thuật... một cách nhanh nhất có thể vì nhau thai đã bong, tim đập rất yếu ớt. Rất may, ca mổ đã thành công.”.

Hiện sức khỏe của sản phụ Thương và con đã ổn định. Ông Nguyễn Hữu Tuần, bố của sản phụ Thương xúc động cho biết: “Thật may mắn là cả con và cháu của tôi được cứu sống. Tôi vô cùng cảm ơn các y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa 115”.

Kịch tính cuộc giải cứu mẹ con sản phụ từ tay tử thần - 3

Được biết, chị Thương gặp nạn khi đang mang thai đứa con đầu tiên ở tuần thứ 37 và gần một tháng nữa mới đến ngày dự kiến sinh. Hiện chị Thương đang được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN