Khánh Hòa: Khóc nghẹn nhìn lũ cuốn hàng trăm con heo

Sự kiện: Tin ngắn Khánh Hòa

Chiều 1/11, bà Phan Thị Hường (56 tuổi, thôn 4, xã Ninh Sơn, Khánh Hoà) chưa hết thất thần nhìn đàn heo 300 con bị cuốn trôi, chết gần hết trong nước lũ.

Khánh Hòa: Khóc nghẹn nhìn lũ cuốn hàng trăm con heo - 1

Nước lũ dâng cao, cuốn trôi đàn heo hơn 300 con của bà Phan Thị Hường. Sau 1 đêm, tất cả giờ chỉ là những chuồng trống. Ảnh: Quốc Nhựt

PV Báo Giao thông đến nhà bà Hường cũng là lúc gia đình bà đang hối hả đưa 3 con heo vừa tìm được cách đó hơn 3km do bị lũ cuốn trôi vào lại chuồng.

Cả ngày hôm nay, mọi người chia nhau đi tìm, quên cả việc ăn uống, đưa về gần 50 con. Chút nỗ lực đó cũng khó có thể vớt vát được những thiệt hại mà bà Hường đang gánh chịu.

Đưa chúng tôi ra phía sau, một khu chuồng trại chăn nuôi khép kín, quy củ nhưng trống hoang, lấm đầy bùn đất. “Mới chiều qua còn nguyên một trại, vất vả cho ăn, dọn chuồng mà giờ đi hết rồi. Lũ cuốn mất 250 con heo của gia đình tôi rồi”, bà Hường buồn bã.

Giọng buồn rầu bà Hường kể lại, mưa lớn ở vùng nhiều ngày liên tiếp, vậy mà đến tối hôm qua (31/10), con sông Đá Bàn phía sau nhà, nước vẫn không lên bao nhiêu. Nghĩ không có chuyện gì xảy ra, gia đinh bà vẫn chăm sóc đàn heo như bình thường.

Khánh Hòa: Khóc nghẹn nhìn lũ cuốn hàng trăm con heo - 2

Đàn heo ngập trong dòng nước lũ. Ảnh gia đình cung cấp

Đến khoảng 11h đêm, nước lũ ở đâu cuồn cuồn đổ về, nhanh chóng tràn vào khu chuồng trại. Gia đình bà huy động lực lượng, liên hệ xã đến cứu nhưng nước lũ đã bao vây, chia cắt khu chuồng trại.

“Chúng tôi vào khu chuồng trại, nhìn nước lên cao rồi dần dần cuốn trôi đàn heo gần 300 con của mình mà bất lực, không biết làm gì. Sau đó, con nào khỏe thì bơi được vào bờ, còn lại bị cuốn trôi hết. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 30 phút thôi”, bà Hường kể.

Khánh Hòa: Khóc nghẹn nhìn lũ cuốn hàng trăm con heo - 3

Khoảng 50 con heo may mắn sống sót được gia đình tìm lại được

Theo bà Hường, lũ quét đã cuốn và làm chết hơn 200 con heo thịt, 50 con heo con và 4 con nái đẻ. Trong số heo thịt, có một lứa khoảng 100 con (trong lượng từ 70kg – 1tạ) chỉ vài ngày nữa xuất chuồng, 100 con còn lại đạt từ 50-70kg. Với số lượng này, trong khi hợp đồng với thương lái khoảng 32.000đ/kg, bà nhẩm tính mất gần 500 triệu đồng. Đó là chưa kể hàng trăm triệu tiền thức ăn, công chăm sóc suốt thời gian qua.

Không chỉ có nhà bà Hương, theo thống kê của xã Ninh Sơn, mưa lũ cũng đã khiến 1.000 con gia cầm trên địa bàn bị cuốn trôi, 20ha mía, 9ha rau màu dọc theo sông Đá Bàn bị ngập úng, hư hại.

Ảnh: Phú Yên chìm trong nước lũ, nhiều khu vực bị cô lập

Nhiều khu vực ở Phú Yên chìm sâu trong nước lũ từ 0,5-1m khiến hàng trăm nhà dân bị ngập sâu, các tuyến đường bị chia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Nhựt (Báo Giao thông)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN