Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm

Sự kiện: Thời sự

Mặc dù nhìn thấy đèn báo hiệu giao thông đã chuyển đèn xanh nhưng nhiều người vẫn phải “dậm chân tại chỗ”.

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 1

Ngã tư Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị ùn ứ nghiêm trọng lúc 17h45.

Chiều 20.1, tình hình giao thông ở trung tâm TP.HCM trở nên ùn ứ nghiêm trọng. Ở một số tuyến đường, người dân phải nhích từng chút một hơn 20 phút chỉ để di chuyển qua đoạn đường dài chưa tới 300m.

Ghi nhận trên đường Lý Tự Trọng lúc 17h30, chỉ trong một đoạn ngắn khoảng 300m từ ngã tư với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur, nhiều phương tiện phải chờ qua 5 - 6 nhịp đèn xanh, đèn đỏ mới có thể thoát ra được. Đặc biệt có thời điểm xe máy, xe ô tô và cả xe buýt chen chúc nhau giữa ngã tư, khiến tất cả phương tiện khác ở các hướng đều phải “dậm chân tại chỗ”.

Cách đoạn đường này không xa là đường Trương Định đoạn đi qua Công viên Tao Đàn (Q.1), các phương tiện vẫn di chuyển được nhưng chỉ có thể nhích từng chút một. Sau khi thoát khỏi đoạn đường này, các phương tiện lại tiếp tục phải vật vã ở đoạn giao với đường Võ Văn Tần hay trên nữa là đường Nguyễn Đình Chiểu.

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 2

Phải qua nhiều nhịp đèn xanh, đèn đỏ, các phương tiện mới có thể vượt qua được một đoạn ngắn trên đường Lý Tự Trọng hay Trương Định.

Ở các vòng xoay cũng không ngoại lệ, đặc biệt ở vòng xoay Dân Chủ, các phương tiện di chuyển từ đường Võ Thị Sáu ra vòng xoay này bị ùn ứ nghiêm trọng. Trên xe, các em nhỏ được cha mẹ đưa về nhà ngủ thiếp đi khiến các bậc phụ huynh phải cực kỳ thận trọng khi lái xe.

Vừa rà chân vừa cầm lái xe máy trên đường Trương Định đoạn giữa đường Lý Tự Trọng và Nguyễn Du, anh Đình Huy vừa than thở: “Đường hẹp, xe đông mà ô tô còn đậu choáng hết nửa đường thì sao không kẹt xe. Giờ về tới Tân Phú chắc phải cả tiếng nữa”.

“Ngày nào thành phố cũng kẹt xe nên hôm nay tôi thấy cũng không có gì lạ. Hôm nay còn nhích được từng chút một là mừng rồi nhưng dính thêm cái mưa thì khổ hết sức”, một phụ nữ dừng đèn đỏ trên đường Lý Tự Trọng, nói.

Các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng trở nên đông đúc vào giờ tan tầm. Bên trong sân bay, lượng khách quốc tế đến và khách nội địa rời thành TP.HCM để về quê đón Tết cùng gia đình tăng cao khiến sân bay chật cứng người.

Lúc 17h, tại khu vực đón người thân ga quốc tế, hàng trăm người đứng chen chúc nhau. Các dãy ghế ngồi đều chật kín người. Nhiều người vì quá mệt mỏi với “biển người” đã ra khu vực bãi cỏ, ghế đá ngồi chờ, số khác ngồi vật vờ bên trong. Nhiều em nhỏ được gia đình dẫn đến sân bay để đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết tỏ ra bơ phờ, gục gục trên tay các phụ huynh.

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 3

Ga Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người vào chiều 20.1.

Tại khu vực ga quốc nội, lượng khách rời TP.HCM để về quê đón Tết cùng gia đình cũng tăng cao, một số hành khách bị đến sân bay sát giờ máy bay cất cánh được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục nhanh để kịp lên máy bay.

Theo đại diện lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất: Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 17.000 hành khách nhập cảnh ở cửa khẩu cảng hàng không quốc tế này, trong đó có lượng lớn bà con Việt kiều về đón Tết.

Trong hôm nay, hơn 120.000 người đổ về các bến xe, nhà ga, sân bay ở TP.HCM để về quê đón Tết, riêng sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 39.000 người rời Sài Gòn trên 200 chuyến bay.

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 4

Ùn ứ nghiêm trọng trên đường Trương Định (Q.1).

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 5

Ở các ngã tư, ô tô và xe máy cũng chen chúc nhau nhích từng chút một.

Kẹt xe, người Sài Gòn vật vã dưới mưa giờ tan tầm - 6

Vật vã với kẹt xe trên đường Lý Tự Trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm- Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN