Suýt mất mạng vì chai mật ong "từ trên trời rơi xuống"

Chai thủy tinh đựng mật ong từ một tầng cao chung cư bất ngờ "rơi" xuống đất, suýt trúng đầu người dân, làm thủng nóc ô tô.

Ngày 27.12, facebooker Hương Nguyễn đăng tải thông tin lên mạng xã hội: Chị Hương và chồng đi mua đồ tại siêu thị tầng 1 tòa nhà Sông Hồng (165 Thái Hà, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Bảo vệ hướng dẫn anh chị gửi ô tô xuống hầm, nhưng đến gần hầm, một bảo vệ khác lại chỉ anh chị đỗ xe vào cạnh tòa nhà.

Khi chồng chị Hương vừa mở cửa xe ra, bất ngờ một chai thủy tinh đựng mật ong từ trên cao rơi xuống trúng nóc ô tô. Tiếp đó, một lô vật dụng khác như quần áo, sách vở, mỹ phẩm… bị ném từ tầng cao của tòa nhà Sông Hồng xuống đất, khiến người dân xung quanh phải tránh xa.

Suýt mất mạng vì chai mật ong "từ trên trời rơi xuống" - 1

Chai mật ong rơi xuống làm thủng nóc ô tô. Ảnh: Hương Nguyễn

“Chồng tôi vừa mở cửa xe ra thì “rầm” một cái, chai mật ong rơi trúng nóc xe, ngay cạnh cửa. Nếu chệch tí nữa thì giờ này tôi đang ngồi khóc chồng rồi”, chị Hương Nguyễn chia sẻ.

Theo chị Hương, sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị tìm gặp Ban quản lý tòa nhà Sông Hồng để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Ban quản lý vòng vo, trốn tránh trách nhiệm và không tiếp anh chị.

“Tôi yêu cầu được xem camera để tìm ra người ném xuống, nhưng họ không đồng ý. Chai thủy tinh ném từ trên cao với vận tốc kinh khủng như vậy mà trúng đầu người thì chắc chắn chết. Chẳng lẽ cứ phải có người chết thì mới to chuyện và cảnh báo ý thức người dân sống ở chung cư?”, chị Hương Nguyễn bức xúc.

Ngày 29.12, phóng viên đã có mặt tại tòa nhà để xác minh sự việc. Một bảo vệ tên Thọ cho hay, sự việc trên xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều 27.12. Lúc đó, chiếc ô tô vừa đỗ cạnh tòa nhà thì một chai thủy tinh đựng mật ong rơi xuống nóc xe. Mọi người nhìn lên thì nghe thấy tiếng 2 vợ chồng ở khoảng tầng 19-20 của tòa nhà cãi nhau và quăng đồ đạc qua ban công xuống dưới đất.

Suýt mất mạng vì chai mật ong "từ trên trời rơi xuống" - 2

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Vị trí chai mật ong rơi vẫn được dùng để trông giữ xe ô tô.

Theo bảo vệ này, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cư dân tòa nhà Sông Hồng quăng ném đồ vật từ trên tầng xuống. Ông Thọ kể, có lần ông đang đứng hướng dẫn xe ô tô vào hầm thì bị giội cả một xô nước, ướt hết người. Có lần một chiếc thớt gỗ rơi xuống đường, nhưng may mắn không trúng ai. Ngoài ra, những vật dụng khác như túi rác, giấy báo, sách vở… rơi nhiều, đếm không xuể.

Một người dân sống ở gần tòa nhà Sông Hồng cũng bức xúc: “Một số cư dân sống ở tòa nhà Sông Hồng ý thức rất kém. Mấy thứ rác thải như chai dầu ăn, lọ nước mắm dùng rồi, hộp mỳ tôm nóng ăn dở, quả bí thối, cuống rau vừa nhặt... tất cả đều "đi qua" đường cửa sổ xuống đất. Có hôm, chuột chết người ta cũng vứt xuống đường, tôi phải nhặt đi vì sợ trẻ nhỏ nghịch bẩn”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Cường (Ban quản lý tòa nhà Sông Hồng) xác nhận có sự việc như trên xảy ra tại tòa nhà. Tuy nhiên, nơi vợ chồng chị Hương đỗ xe ô tô không thuộc sự quản lý của tòa nhà nên tòa nhà không chịu trách nhiệm.

“Tòa nhà chúng tôi có hầm gửi xe cho ô tô riêng. Ban quản lý chỉ quản lý khu nhà hành chính và khu dân cư. Những người đến mua hàng tại các quầy hàng, siêu thị ở tầng 1 sẽ được sắp xếp theo ý của bảo vệ cửa hàng”, ông Cường nói.

Ông Cường cho biết thêm: “Khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã hướng dẫn người bị thiệt hại ra Công an phường trình báo. Nếu công an vào cuộc thì chúng tôi sẽ phối hợp điều tra”.

Theo ông Cường, tòa nhà Sông Hồng có 426 căn hộ với khoảng 1.500 dân, nên việc kiểm soát, ngăn chặn hành vi người dân vứt rác, ném đồ vật là rất khó. Ban quản lý tòa nhà Sông Hồng thường xuyên tuyên truyền người dân giữ vệ sinh chung, quy định chỗ vứt rác, họp cư dân nhắc nhở… Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người nên không thể kiểm soát triệt để.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN