Hậu khai mạc Festival Huế: Cuộc mưu sinh chớp nhoáng

Hơn chục đứa trẻ xách từng cái bao lớn chạy ào ào vào sân khấu chính sau buổi khai mạc Festival Huế 2014 kết thúc. Tay chân lấm lem, chúng lao đến nhặt nhạnh những chai nhựa do du khách bỏ lại đem về bán kiếm tiền.

Cuộc mưu sinh của các em nhỏ chỉ mới 7 đến 8 tuổi sau đêm Khai mạc Festival Huế diễn ra chớp nhoáng, nhanh đến nỗi tôi chỉ mới hỏi được cái tên thôi là các em lại chạy vụt đi nếu không sẽ hết “của ngon”. Chỉ trong vòng 20 phút sau khi buổi khai mạc kết thúc, những chai nhựa du khách bỏ lại đã được các em nhặt sạch trơn.

Hậu khai mạc Festival Huế: Cuộc mưu sinh chớp nhoáng - 1

Một bé gái nhặt vỏ chai nhựa tại quảng trường Ngọ Môn sau buổi khai mạc Festival Huế 2014

Đang loay hoay nhặt vỏ chai nhựa, em Nguyễn Thị Thắm (8 tuổi) nói nhanh: “Bình thường mẹ cháu đi bắt ốc trên sông. Giờ có Festival, mẹ cháu mua mấy chai nước bán kiếm lời. Cháu tranh thủ chạy đi nhặt chai nhựa về bán kiếm thêm ít tiền mua bút vở”. Nói rồi Thắm chạy vụt đi với câu nói còn vẳng lại: “Thôi cháu đi nhặt kẻo hết của ngon”.

Hậu khai mạc Festival Huế: Cuộc mưu sinh chớp nhoáng - 2

Em trai đang đổ nước thừa trong chai nước để lấy vỏ.

Cũng đi nhặt vỏ chai nhựa như Thắm là Hùng. Hùng cho biết, năm nay em đã học lớp 6. Festival 2012 em cũng theo mẹ đi bán nước và nhặt vỏ chai nhựa để kiếm thêm thu nhập, và năm nay cũng vậy. “Cháu nhặt trong 9 ngày diễn ra lễ rồi đem đi cân một lần. Năm ngoái cháu kiếm được vài trăm nghìn, cũng có tiền chú ạ” - Hùng vừa nói vừa thở và đi.

Hậu khai mạc Festival Huế: Cuộc mưu sinh chớp nhoáng - 3

Chen giữa dòng người tìm kiếm sự mưu sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN